Tử vong "không rõ nguyên nhân" sau 12 ngày mổ... ruột thừa

10/07/2012 09:53
Mổ ruột thừa bằng phương pháp nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (BVĐK Hải Dương), sau 12 ngày bất tỉnh, chị My đã tử vong mà chưa xác định được nguyên nhân.

Khi PV có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh Vũ Văn Thắng, chồng chị Nguyễn Thị My (32 tuổi, giáo viên Trường THCS Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang ngồi thất thần bên giường bệnh của người vợ trẻ.

Chị My đã tử vong sau hơn 10 ngày mổ ruột thừa.
Chị My đã tử vong sau hơn 10 ngày mổ ruột thừa.

Anh Thắng cho biết: "Ngày 28.6, vợ tôi bị đau bụng và được đưa tới khám ở BVĐK Hải Dương. Xác định vợ tôi bị đau ruột thừa nên các bác sĩ đã làm thủ tục xét nghiệm để mổ nội soi. Tại thời điểm đó, vợ tôi hoàn toàn tỉnh táo, bình thường, các kết quả xét nghiệm cũng cho thấy vợ tôi không có dấu hiệu của bất kỳ bệnh lý gì".

Cũng theo anh Thắng, đến 21 giờ 30 cùng ngày, ca mổ nội soi cho chị My được tiến hành. Khoảng 23 giờ, chị My được chuyển về Phòng Hồi sức sau mổ ở tầng 6, khoa Ngoại. Cho đến khoảng 1 giờ 30 ngày hôm sau (29.6), bác sĩ Hiếu, người gây mê trực tiếp gọi anh Thắng vào phòng cho biết tình hình sức khỏe của chị My rất yếu.

Đến sáng 2.7, chị My vẫn hôn mê sâu nên gia đình yêu cầu các bác sĩ đưa chị My đi chụp CT. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết màng nhện, phù nề não.

Anh Thắng bức xúc: "Khi tôi lên hỏi nguyên nhân, bác sĩ Thành thì nói do bệnh lý nên vợ tôi bị đột quỵ trong quá trình mổ. Bác sĩ Hữu - người mổ trực tiếp - thì nói quá trình mổ không có vấn đề gì, có thể do gây mê. Bác sĩ Hiếu gây mê lại nói khả năng do trụy tim mạch, men gan, tiểu đường…".

Ngày 7.7.2012, trao đổi với PV NTNN, thạc sĩ Phạm Văn Huấn - Phó Giám đốcBệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - xác nhận: "Đúng là ngày 28.6, bệnh nhân Nguyễn Thị My đã được chuyển lên từ Bệnh viện huyện Cẩm Giàng với triệu chứng đau ruột thừa cấp. Chúng tôi đã tiến hành mổ nội soi cho bệnh nhân và ca mổ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi giai đoạn mổ gần kết thúc thì bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột. Các bác sĩ tham gia kíp mổ đã tiến hành cấp cứu để tim bệnh nhân đập trở lại. Sau đó, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu".

Về những bức xúc mà anh Vũ Văn Thắng - chồng chị My - phản ánh, ông Bùi Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - chia sẻ: "Nếu nguyên nhân từ phía bệnh viện, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Theo thông tin mới nhất mà PV nhận được, trưa ngày 9.7 chị Nguyễn Thị My đã tử vong tại BVĐK Hải Dương.

Nguyễn Thắng/Dân Việt