Vào viện thăm cháu ốm, ông nội bị côn đồ đánh tử vong

23/09/2013 07:20
X. Hoà
(GDVN) -Vụ việc trên xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 17/9.
Theo người nhà nạn nhân ông Võ Công Thỏa (SN 1950, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Do cháu nội của ông Thoả bị ốm nên chiều ngày 17/9 cả ông và vợ vào viện để chăm cháu.

Đến bữa cơm tối cả hai vợ chồng ông Thoả đi ăn cơm. Tuy nhiên, khi vừa đến xuống chân cầu thang thì bất ngờ bị một nhóm người nhảy vào đấm đá khiến ông Thoả bị ngã đập đầu về phía sau gục ngay tại chỗ.

Ông Thoả đã tử vong sau khi bị nhóm côn đồ vô cớ đánh
Ông Thoả đã tử vong sau khi bị nhóm côn đồ vô cớ đánh

Sau khi xảy ra vụ việc trên ông Thoả đã được người nhà nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngay sau đó ông được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đến sáng ngày 8/9 ông Thoả đã tử vong. 

Được biết, nhóm côn đồ đánh ông Thoả trước đó có một người bị chấn thương không rõ nguyên nhân rồi đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh để khâu vết thương nhưng khâu xong nhóm người này không chịu trả tiền mà còn đòi hàng hung bác sĩ. Sau đó nhóm người này bỏ đi và xuống đến chân cầu thang thì gặp ông Thoả và gây ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.
X. Hoà