Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Video: Cận cảnh "dịch vụ" giao "màng trinh" tận nhà ở Hà Nội

08/10/2012 16:15
Theo Phụ nữ Thủ đô
Chỉ cần một cuộc điện thoại, đọc địa chỉ và ngồi ở nhà chờ đợi người mua có thể trở thành gái trinh một cách dễ dàng.

Trên thị trường hiện nay, một hộp màng trinh nhân tạo xuất xứ của Nhật bao gồm 2 cái có giá 1.600.000 nghìn đồng. Đặt giao hàng tận nơi thì khách hàng phải trả thêm 30.000 -50.000 đồng tiền vận chuyển, tùy thuộc địa chỉ xa hay gần.

Gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0936.397.85x được quảng cáo trên các diễn đàn, PV gặp chị Tiệp - một chủ cửa hàng bán màng trinh nhân tạo. Khi đặt vấn đề mua màng trinh nhân tạo, chị đã rất nhiệt tình tư vấn các loại sản phẩm, cũng như cách sử dụng.

Chị Tiệp giới thiệu: "Màng trinh nhân tạo thì có nhiều, nhưng ở cửa hàng chị chỉ có loại tốt nhất là của Nhật. Em ở Hà Nội thì cứ cho địa chỉ, chị cho người chuyển đến tận nhà, trong ngày thôi, nhanh lắm, cứ yên tâm...".

Chị này còn luôn miệng đảm bảo chất lượng sản phẩm: "Chị cho người mang đến, hàng Nhật xịn, còn mới nguyên, em kiểm tra thoải mái rồi thanh toán cũng được... Em mua hàng của chị tốt, sau này sẽ quen ngay thôi, có số điện thoại đấy, cứ liên lạc, chỉ chuyển hàng đến cho...".

Hộp màng trinh nhân tạo của Nhật giá 1.600.000 đồng.
Hộp màng trinh nhân tạo của Nhật giá 1.600.000 đồng.

Thông thường ngay từ khi gọi điện đặt hàng, người bán hàng đã trao đổi kỹ giá cả và hướng dẫn cách sử dụng cho người đặt mua. Gọi điện đặt hàng buổi sáng, thì buổi chiều tối nhân viên của cửa hàng đến giao hàng.

Cuộc giao hàng diễn ra nhanh chóng, nhân viên giao hàng mang đến địa chỉ, đợi khách kiểm tra hàng, giải đáp những thắc mắc của khách hàng rồi mới nhận tiền thanh toán.

Hộp màng trinh nhân tạo trong túi bóng đen, nhân viên giao hàng đưa cho khách kiểm tra hàng: "Hàng mới 100%, em kiểm tra đi, hàng Nhật rất tốt...".

Người giao hàng luôn miệng khẳng định hàng có chất lượng tốt: "Em cứ yên tâm... nhiều người đã đặt mua mà chưa ai có ý kiến gì... có số điện thoại rồi, về dùng, có gì thắc mắc cứ gọi điện cho anh...".

Sau khi nhận tiền, nhân viên này còn không quên dặn dò: "Khi nào cần cứ điện thoại, anh chuyển hàng cho...".

Theo Phụ nữ Thủ đô