Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Video: "Phê đá", nam thanh niên nude gây loạn tại Hải Phòng

13/08/2012 10:27
Thùy Dương
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào sáng nay (13/8) tại phố Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) khi một thanh niên trong trang phục nude cầm dao, đâm người loạn xạ. Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an địa phương đang tổ chức vây bắt đối tượng trên... mái nhà.
Tiếp tục cập nhật...14h15: Thông tin chính thức từ phía cơ quan công an: Khoảng 8h30 sáng nay (13/8), Nguyễn Văn Hải (trú tại ngõ 28 Chu Văn An, phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng), chạy từ phía Đài tưởng niệm liệt sỹ TP Hải Phòng, lao qua đường sang cây xăng số 116 Lạch Chay (Ngô Quyền). Trong trạng thái hoảng loạn, Hải liên tục hò hét, quậy phá, đạp vỡ cửa kính tủ đựng đồ và có hành vi cướp tiền của cây xăng, hiện chưa biết mất bao nhiêu tiền. Một số nhân viên tại cây xăng đã dùng bình cứu hoả phụt vào người Hải, Hải đã bỏ chạy sang quán cà phê Phố bên cạnh (số 114 - Lạy Tray) ngồi. Người dân đã gọi điện cho Cảnh sát 113 và Công an phường Lạch Chay đến ứng cứu. Ông Hoàng Văn Hoà, người quản lý cây xăng và nhân viên kể lại với PV.
Chị Mai Thị Thơ, nhân viên quán Café Phố cho biết: Khi chị đang làm việc trong quán thì thấy người thanh niên này chạy vào ngồi với một số khách đang ngồi trong quán và luôn miệng hỏi: “Mẹ cháu đâu?”. Sau đó thấy người này tinh thần hoảng loạn, hò hét chạy lung tung trong quán và lao đến túm cổ áo chị Thơ, dí dao vào cổ rồi lôi vào cửa nhà vệ sinh, tiếp đó lôi vào khu vực cửa bếp và hỏi: “Lối thoát hiểm ở đâu?”. Chị Thơ hoảng hốt không biết trả lời sao nữa. Hải hỏi tiếp: “Mẹ anh đâu?”. Chị Thơ trả lời: “Em không biết”; “Xe em đâu?”. Chị Thơ trả lời: “Em không có xe”. “Thế thì em đi đi!”.  Lúc chị Thơ đang bị Hải uy hiếp thì nhân viên và khách hàng đã chạy tán loạn ra ngoài. Đến khi chị chạy thoát ra được bên ngoài thì không biết Hải đã chạy ra ngoài bằng cách nào. Hải đã chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, sau đó chạy vào nhà bà Phạm Thị Nhàn (số 35/72 Lạy Chay). Lúc này, Hải đã cởi quần dài, yêu cầu chị Trần Thị Thu Huyền đang ở nhà, lấy quần dài cho Hải mặc và gọi 1 chiếc taxi cho anh ta. Chị Huyền đã làm theo yêu cầu của Hải. Sau đó, anh ta lao vào bếp đập phá đồ đạc và cầm dao chặt đứt đường ống dẫn nước của máy nóng lạnh và luôn mồm gọi: “Mẹ ơi đến đây với con!”. Khi thấy công an xuất hiện trước cửa chị Huyền, Hải chạy vội ra ngoài thoát thân. Vẫn lăm lăm con dao trong tay, Hải đe dọa người dân và lực lượng công an, anh ta chạy lên tầng thượng của ngôi nhà và trèo lên nóc các nhà kế bên tại ngõ phụ 31/72. Sau đó, đối tượng này trèo ra mi cửa tầng 4 của ngôi nhà số 10 và nằm trên đó đòi gọi mẹ đến.  12h30, lực lượng công an địa phương đã khống chế được Nguyễn Văn Hải.>>>Bấm vào đây xem: Video bắt nam thanh niên "phê đá" cầm dao, gây loạn tại Hải Phòng
12h30: Lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế được đối tượng dùng dao gây rối trên nóc nhà. Bước đầu cơ quan công an làm rõ, đối tượng tên là Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, trú tại phố Chu Văn An (Ngô Quyền, Hải Phòng). Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển tới bạn đọc hình ảnh, video ghi lại tại hiện trường. 11h56: Người thân của đối tượng nhiều lần đưa áo nhưng nam thanh niên này đều cởi ra và liên tục gào thét gọi "mẹ ơi". Lực lượng nghiệp vụ đang tìm cách khống chế đối tượng.
11h05: Nam thanh niên kể trên vẫn cầm dao trên tay, ngồi thu lu trên nóc nhà dân và hét lớn: "bố mẹ ơi con đang ngồi đây!".
Phía dưới, hàng nghìn người dân đang tập trung theo dõi diễn biến vụ việc. Trong khi đó, lực lượng công an địa phương đã đang tìm cách tiếp cận, giải quyết vụ việc.
10h15:
Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam có mặt tại hiện trường điện thoại về cho biết, hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi này đang cầm dao trú trên mái nhà một người dân tại ngõ 72 phố Lạch Tray. Trước sự vây bắt của lực lượng công an, đối tượng này "nhảy" từ mái nhà này sang mái nhà khác và liên tục hò hét.
10h: Đứng cách xa hiện trường gần trăm mét, phóng viên vẫn nghe rõ tiếng hò hét trên mái nhà của nam thanh niên này.
9h30: Người dân tại hiện trường tường thuật, khoảng 8h30 sáng nay, 13/8, một thanh niên cởi trần, mặc quần lót cầm dao đâm một người phụ nữ bán cà phê. Sau đó, đối tượng tiếp tục khua dao gây náo loạn cả khu phố. Khi phát hiện bị truy đuổi, đối tượng chạy lên nóc nhà. hàng chục cán bộ chiến sĩ đang vây bắt. Nhiều nhân chứng khẳng định, nam thanh niên này có dấu hiệu đang bị "phê" ma túy đá. Tại Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác đã từng xảy ra nhiều vụ trọng án, để lại ám ảnh mà hung thủ gây án trong trạng thái say ma túy đá.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thùy Dương