Việt Nam: Mỗi năm có hàng nghìn người chết vì nổ gas

03/11/2011 14:40
Nguyễn Hoàng (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỗi năm cả nước xảy ra hàng trăm vụ nổ bình gas, làm chết hàng nghìn người.

Kể từ khi gas xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1993, nó được coi như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các ngành công nghiệp và đời sống của người dân. Tuy nhiên, chỉ tính riêng năm 2006 cả nước đã để xảy ra hơn 150 vụ tai nạn nổ bình gas, bình quân mỗi năm làm hơn 1.000 người chết, nhiều người thoát chết nhưng mang thương tật nặng suốt đời.

1. Nổ gas ở quận Bình Thạnh: 1 người chết, 1 người mất tích

Vào lúc 18h15 ngày 12/2/2005, đại lý kinh doanh gas tại 109/4 Điện Biên Phủ, khu phố 3, hẻm 200, phường 17, Bình Thạnh bỗng nổ tung và phát hỏa. Vụ nổ đã phá hỏng hoàn toàn ngôi nhà nói trên và làm ảnh hưởng đến 2 nhà bên cạnh. Hỏa hoạn đe dọa tính mạng của 4 cháu bé trong ngôi nhà 200/67bis, nhưng đã được các lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Người giúp việc của đại lý gas là Lê Văn Bình (SN 1978) đã chết ngay tại chỗ, và một người khác bị mất tích. Ngoài ra, có đến 4 người bị trọng thương trong lúc đang tham gia công tác cứu hộ, trong đó có 2 cán bộ công an phường 17.

2. Nổ gas ở TP.Lào Cai: 2 người chết, 5 người bị thương

14h30 5/4/2006, một vụ nổ bình gas nghiêm trọng xảy ra tại nhà xưởng của cơ sở sản xuất gia công cơ khí Thanh Bình, số 018, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Đây là vụ nổ do nổ một bình gas trong khi công nhân đang gia công cơ khí. Vụ nổ làm 1 người bị chết ngay tại chỗ là công nhân Ma Quốc Hoạt, 29 tuổi, quê quán ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), thợ hàn của cơ sở cơ khí Thanh Bình.

6 người khác bị thương, bị bỏng nặng gồm: Trần Văn Tú (sinh năm 1978) công nhân xưởng cơ khí Thanh Bình, Trần Văn Lộ (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Ứng (sinh năm 1961) đều cùng trú tại phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai), Nguyễn Văn Chào (sinh năm 1992), Cồ Thế Hội (sinh năm 1978) đều cùng trú tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và một người chưa rõ họ nhưng có tên là Thức (sinh năm 1986) trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai).

Tất cả 6 người bị thương nêu trên đã được bà con dân phố và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu  ngay sau vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, nhưng đến 17h cùng ngày một người trong số 6 người này đã bị tử vong tại khoa hồi sức cấp cứu do vết thương quá nặng.

3. Nổ ga trong khu trọ: 2 người chết tại chỗ

Giữa năm 2007, một vụ chiết gas trái phép đã gây cháy nổ, làm thiệt mạng 2 sinh viên trường trung cấp Phát thanh - truyền hình tỉnh Thanh Hóa, 3 người khác bị thương. Hai sinh viên thiệt mạng tại bệnh viện do bỏng nặng là Nguyễn Thị Hải (21 tuổi) và Lê Huy Quân (22 tuổi).

Nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho hai sinh viên này là do chủ nhà trọ đã sang triết gas trái phép.  Chiều 3/6, khi các sinh viên đang nấu cơm, ông Thanh sang chiết gas từ bình 14,5kg vào bình nhỏ để bán thì một bình gas nhỏ của bếp gas du lịch gần đó bị hởi, bốc cháy và lan sang bình gas lớn, gây tai nạn. Một trong 3 người còn sốt sót đã bị bỏng rất nặng, phải điều trị ở Bệnh viện Bỏng Trung ương.

4. Nổ bình gas mini, 6 căn nhà cháy rụi

10h20 ngày 14/9/2008, tại hẻm 702 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8-TPHCM, xảy ra cháy lớn, nguyên nhân là nổ bình gas mini phát nổ trong lúc người dân đang nấu cơm.

Ba căn nhà: 702/17, 702/17A, 702/37 bị thiêu rụi hoàn toàn; ba căn lân cận bị cháy một phần. Khi đám cháy mới xảy ra, một số người đã nhảy xuống kênh Tẽ và đem tài sản trong nhà chạy ra đường để mong thoát thân và cứu tài sản. Tuy không thiệt hại về người, nhưng có 5 người trong nhà số 702/17 bị phỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện quận 8.
Vụ cháy này đã phải huy động tới hơn 50 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã khẩn trương tới ngay hiện trường kịp thời dập lửa.

5. Nổ gas tại Quận 11, một căn nhà sập, năm người bị thương

20h45 ngày 20/6/2009,  tại nhà số 175/85A Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, do ông Trần Trang Hoàng (SN 1966) làm chủ xảy ra vụ vì khí gas và gây nổ, đây là lúc ông Hoàng đang nấu ăn.

Những người trong căn nhà này cùng nhiều người xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini, các dụng cụ PCCC tại chỗ khống chế ngọn lửa bùng cháy sau tiếng nổ. Khí gas tiếp tục bị xì, lửa tiếp tục bùng hai lần nữa nhưng đều bị người dân dập tắt.

Trong lúc mọi người ra về, ông Hoàng khóa van bình gas, xử lý ống dẫn gas, thì bình gas phát ra, hất tung ông cùng đồ đạc ra đường. Ngôi nhà 175/85A  bị sập hoàn toàn. Hai ngôi nhà kế cận là 175/86A Hà Tôn Quyền và 904/24B Nguyễn Chí Thanh (cùng Phường 4, Quận 11) cũng bị hư hại nghiêm trọng. Thời điểm vụ nổ xảy ra, trong nhà ông Hoàng trữ ba bình gas, loại 12 kg/bình.

Hậu quả vụ nổ ngoài ông Hoàng bị thương, còn có Trần Công Danh (SN 1998, con ông Hoàng) bị thương nặng. Ngoài ra 3 người tại hẻm 175 Hà Tôn Quyền tham gia cứu chữa cũng bị thương, trong đó có một dân quân của Phường 12, Quận 11.

6. Rò bình gas, 2 người chết thảm

Vào ngày 6/9/2010, 5 công nhân ở một cơ sở kinh doanh gas tại Văn Chấn, Yên Bái đã bị bỏng nặng do khí gas bị rò, gặp tàn thuốc lá bốc cháy dữ dội, hai người trong số họ sau đó đã tử vong do nhiễm trùng quá nặng.

Khi 5 thanh niên đang xem ti vi trong phòng sinh họat của công ty thì một người châm lửa hút thuốc, khiến khí gas bị rò ra trước đó gặp lửa, bốc cháy, làm cả nhóm bị bỏng nặng. Ngay lập tức, những công nhân này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên rồi chuyển thẳng xuống Viện Bỏng Quốc Gia.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia, nhóm bệnh nhân này đều bị đa chấn thương, bỏng nặng, suy hô hấp, nhiễm trùng đường thở do hít phải khí nóng. Bác sĩ Lâm cho biết, hiện tượng rò khí, nổ bình gas không hiếm, nhất là khi hiện nay tình trạng sang chiết gas trái phép, đóng van gas không an toàn... vẫn diễn ra. Bác sĩ Lâm cho biết, khi bị xì ra ngoài, do nặng hơn không khí, gas thường luẩn quẩn trong nhà (nhất là ở những ngôi nhà kiểu hình ống, không có cửa sổ hay hệ thống thông khí), vì vậy, chỉ cần có nguồn lửa nhỏ như tàn thuốc lá, hay các tia lửa từ xe máy đang nổ hoặc ma sát do mở cánh cửa... cũng có thể gây cháy.

Theo bác sĩ chuyên khoa bỏng, bị bỏng gas rất nguy hiểm, vì thường là đa chấn thương do các mảnh vỡ găm vào, nạn nhân dễ bị bỏng họng, suy hô hấp, nhiễm trùng, dẫn đến tử vong.

Chuyên gia này cảnh báo, nếu thấy có mùi gas trong nhà, người dân cần lập tức mở tất cả các cửa chính, cửa sổ cho gas thoát ra, kiểm tra hệ thống bình, bếp gas hoặc gọi ngay thợ đến sửa, tuyệt đối tránh bật công tắc điện, nổ xe máy hay bất cứ hành động nào tạo ra lửa hay tia lửa. Nếu xảy ra sự cố nổ cần ngay lập tức thoát ra ngoài, nếu có thể nên đeo khẩu trang để tránh hít phải khí nóng. Người nhà cần sơ cứu bỏng và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

7. Nổ gas tại Quận 10: 1 cụ bà chết cháy

14h ngày 17/9/2010, một vụ nổ gas bên trong căn nhà số 365/7 đường Bà Hạt (P.6 Q.10 TP.HCM) làm rung chuyển nhiều nhà trong hẽm. Ngay sau tiếng nổ phát ra, hai cửa sắt của căn nhà này đang đóng chặt đã bung ra, lửa và khói bốc lên cuồn cuộn.

Ngọn lửa tiếp tục lan lên tầng 1 và tầng 2 của căn nhà. Tiếng nổ quá lớn khiến một phần vách của nhà số 365/5 kế cận bị sụp đổ. Rất đông người dân cư ngụ tại đấy hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà.

Lực lượng chữa cháy quận 11 cùng  PCCC quận 1 và đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở cảnh sát PCCC thành phố đã có mặt tại hiện trường . Sau gần một giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên khói từ bên trong vẫn liên tục thoát ra ngoài. Đến 16h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thi thể một cụ bà được tìm thấy sau đó, ngoài ra còn có 2 người khác bị thương.

Bà Nguyễn Thị Quế Phương, một thành viên trong gia đình cho biết, trước khi xảy ra sự cố, cha bà là cụ Nguyễn Hữu Trí (81 tuổi) đang ngồi xem truyền hình trong khi mẹ bà là cụ Phạm Thị Huy ((80 tuổi) đang nấu ăn dưới bếp thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Cụ Huy bị chết cháy và cụ Trí bị bỏng rất nặng. Cháu Phạm Nguyễn Kim Ngân 16 tuổi nhảy từ lầu 1 xuống bị thương.

8. Nổ gas làm 3 người bị thương

Khoảng 22h30 ngày 13/11/2010, vụ nổ ga khiến người dân xóm 4, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì một phen hoảng hồn. Vụ nổ được phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà là cửa hàng gas Bảo Ngọc, nơi chứa khoảng 30 bình ga loại 13 kg và đã thiêu rụi ba xe máy cùng nhiều đồ đạc khác trong nhà.

Em Vũ Mạnh Nguyên (SN 1995), một trong ba nạn nhân của vụ nổ kể lại: “Lúc vụ nổ xảy ra, trong nhà có bốn người gồm em, anh Vũ Văn Hải (SN 1989), anh Trương Văn Tấn (SN 1977) và anh Vũ Mạnh Chinh (SN 1989). Cả bốn anh em đều ngủ say nên không hay biết gì. Đến khi nghe tiếng nổ lớn, em vùng dậy chui qua gầm tủ để chạy ra ngoài. Anh Hải nằm gần cửa nên cũng an toàn. Còn anh Chinh và anh Tấn thì nằm tại khu vực để các bình ga phát nổ nên bị bỏng rất nặng”.

9. Nổ gas ở quán phở: Chủ quán bị thương nặng

3h30 sáng 10/10, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (49 tuổi) ở Đà Lạt thức dậy để nấu phở bán, vừa bật lửa thì bình gas phát nổ gây thương tích nặng, nhà cửa cũng hư hại nặng.

Cạnh chiếc bếp lớn thường nấu có để một bếp mini, khi bật bếp thì cùng lúc gas từ bếp mini bị xì, sau đó là tiếng nổ lớn làm bà Hằng bất tỉnh.

Con trai bà Hằng kể: "Cháu và anh trai đang ngủ trên lầu thì nghe tiếng nổ đinh tai, giật mình tỉnh giấc đã thấy lửa bùng cháy khắp trần nhà. Ở tầng dưới nghe tiếng mẹ kêu la thảm thiết".

Hai anh em nhảy xuống lan can thoát ra ngoài. Hàng xóm bơm nước và dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa lây lan. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, do bị bỏng nặng ở đầu, cổ và tứ chi nên được chuyển về TP HCM để tiếp tục điều trị.

Các tấm cửa kính nhà bà Hằng gần như bị vỡ hoàn toàn, trần và vách nhà bên trong ốp bằng nhựa cùng màn cửa bị cháy rụi. Các thiết bị tivi, tủ lạnh, máy tính, nồi cơm điện, điện thoại bàn … đều bị cháy.

10. Nổ gas, một công nhân chết không toàn thây

8h30 ngày 31/10/2010, tại khu tái chế, nhà máy thép Thái Bình Dương (khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra vụ nổ gas, khiến anh Hồ Viết Hùng (SN 1975), trú phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), là công nhân đang làm việc tại nhà máy chết thảm, xác không còn nguyên vẹn.

Theo các nhân chứng, vào thời gian trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ khu tái chế. Khi mọi người chạy lên sân thượng để xem thì thấy khói mù mịt, còn xác nạn nhân bị văng khắp nơi. Được biết anh Hùng làm công nhân ở đây được hơn 1 năm với công việc cắt gió đá (hàn).

Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2010, tại khu tái chế nhà máy thép Thái Bình Dương xảy ra vụ cháy nổ gây thiệt mạng cho công nhân

Nguyễn Hoàng (Tổng hợp)