Ngày 11-10, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình - TPHCM đã tạm giữ đối tượng Cao Quốc Huy (SN 1984, thường trú 625 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Bắt cóc trẻ em” và “Đe dọa giết người”.
2 giờ căng thẳng
Suốt quá trình khống chế 2 cháu bé, Huy luôn la hét. Khi các cô giáo hỏi cần gì, Huy trả lời không cần gì cả. Khi lực lượng giải cứu vào thương thuyết, Huy đưa ra yêu sách như phải cho hắn 1 chiếc ô tô 26 chỗ ngồi và 3,5 triệu đồng. Trong quá trình này, Huy đã làm cháu Tài bị thương. Lực lượng giải cứu lần lượt đáp ứng yêu cầu nhưng khi phát hiện một số cảnh sát đứng gần cửa lớp, Huy liên tục la lớn: “Ai dám bước vào tao sẽ giết 2 cháu bé”.
Khi bị bắt giữ, trên người Huy vẫn còn quấn 2 miếng thiếc có đục lỗ, xỏ dây ni lông để buộc chặt giống như áo giáp. Nhìn thấy 2 cháu bé được cảnh sát bế chạy ra và một tốp cảnh sát trùm đầu tên Huy lôi ra ngoài, hàng ngàn người dân vỗ tay tán thưởng.
Có dấu hiệu tâm thần
Theo lời kể của mẹ tên Huy thì Huy là con út trong gia đình có 2 anh em. Chồng của bà chết sớm. Năm 2000, Huy gây ra một vụ phóng hỏa giết chết người nhưng khi xét xử, thấy có biểu hiện giống tâm thần nên hội đồng xét xử lúc đó bắt buộc đưa Huy vào chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, được vài năm thì bệnh viện cho về nhà. Thời gian này, Huy chỉ thích xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh.
Chiều cùng ngày, đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết vẫn đang lấy lời khai của Huy. Sau khi bị bắt, Huy không chịu khai động cơ bắt cóc 2 cháu bé.
Không biết con bị uy hiếp
Chiều 11-10, ông Huỳnh Văn Thành, cha dượng của cháu Bùi Quang Khôi, cho biết vào buổi sáng khi nghe tin tại Trường Mầm non 10A có kẻ bắt cóc khống chế con tin, đang làm thợ hồ tại huyện Bình Chánh, ông tức tốc chạy về nhà. Khoảng 11 giờ, khi đến trường thấy con đang ngồi uống sữa, ông nghĩ là con không bị gì. Thậm chí khi giáo viên chủ nhiệm bảo tới trường đón Khôi về, cả nhà vẫn không biết con mình là một trong 2 nạn nhân bị tên Huy khống chế. Sau đó, khi các cô giáo trong trường đến nhà thăm, kể chuyện và tặng cho gia đình 500.000 đồng, cả xóm mới biết Khôi là 1 trong 2 nạn nhân. Khôi kêu đau ở vai nên đã được đưa đến bác sĩ để khám.