Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ cắt cổ thạc sĩ cướp Nouvo qua lời nhân chứng

25/12/2012 13:38
Theo Zing.vn/Infonet
Anh Huy bị một vết thương rất nặng ở cổ. Vết rách ngang cổ kéo dài gần gang tay, cuống họng bị đứt hơn 2/3. Nạn nhân chết do không thể thở được và mất máu quá nhiều.
Chiều ngày 24/12, thi thể của anh Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Ninh Thuận) - nạn nhân bị cướp giết chết tại TP.HCM - đã được an táng tại quê nhà. Gia đình, người thân cùng hàng trăm người thị trấn đã đến tiễn đưa. Rất nhiều người bạn của anh ở Sài Gòn cũng thuê xe ra Ninh Thuận kịp dự đám tang bạn.

Các vết máu dọc bờ tường khi anh Huy cố về nhà sau khi bị hại.

Các vết máu dọc bờ tường khi anh Huy cố về nhà sau khi bị hại.

Anh Nguyễn Ngọc Thắng, bạn của anh Huy, cho biết mẹ anh sau khi nhận hung tin về con đã ngất lên xỉu xuống, phải nhập viện cấp cứu mấy lần. Anh Huy là con trai độc nhất trong gia đình. Anh có một em gái nay đã lấy chồng. Cha anh, ông Nguyễn Xuân Khách, gần như gục ngã trước nỗi đau quá lớn, nhưng ông phải cố điềm tĩnh để động viên chị Hoa, người góa phụ quá trẻ tuổi đã khóc cạn nước mắt.

Anh Huy và vợ thuê phòng trọ ở hẻm 436, đường 3/2, P.12, Q.10, từ 3 năm nay. Anh từng làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận, sau đó vào TP.HCM làm việc cho một công ty địa ốc và học cao học ngành Tài chính - Kinh doanh. Anh chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ thì tai họa ập đến. Vợ anh, chị Hoa, người Hà Nội, kém anh vài tuổi, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài ở Q.7. Anh Huy là người sống rất kỷ luật, độc lập. Gia đình anh thuộc loại khá giả, là chủ đại lý gas lớn nhất nhì tỉnh Ninh Thuận. Nhiều lần gia đình gọi anh về quê tiếp quản công việc kinh doanh nhưng anh quyết học hỏi, tự lập thân. Dù là con nhà khá giả nhưng anh sống rất giản dị, chi tiêu tiết kiệm.

Anh Huy không thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng mới đi nhậu với bạn bè hoặc đối tác làm ăn. Hai người yêu nhau đã lâu nhưng vẫn ở 2 phòng, đến khi chính thức cưới nhau năm trước, họ mới chuyển đến ở chung với nhau. Thường ngày, hai vợ chồng đi làm về cùng nhau nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Khoảng hai năm nay, anh ít khi ra ngoài, đi làm về là chúi đầu vào học để lấy bằng thạc sĩ. “Vợ chồng họ tính sau khi lấy bằng thạc sĩ sẽ sinh con, dành dụm mua đất xây nhà. Bao nhiêu dự định hoài bão đều tan biến vì nhát dao của tên cướp”, anh Thắng buồn rầu nói.

Ông Phạm Hồng Phi chỉ nơi nạn nhân nằm gục trên vũng máu.
Ông Phạm Hồng Phi chỉ nơi nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Ông Phạm Hồng Phi chỉ nơi nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Theo lời kể của các nhân chứng, hiện trường vụ trọng án nằm trong con hẻm nhỏ, cách nhà nạn nhân 100m và cũng gần trụ sở công an phường. Vụ án xảy ra tầm 23h đêm 21/12. Vì giữa khuya, đường vắng nên rất ít người chứng kiến.

Bà H., người đứng trên tầng 4 của tòa nhà gần đó quan sát vụ việc, cho biết lúc đầu thấy anh Huy đứng nghe điện thoại. Lát sau thì anh có ẩu đả với một thanh niên khác. Sau một hồi giằng co, bà không thấy anh Huy đâu nữa, chỉ thấy người thanh niên lên xe phóng đi. Vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút. “Lúc đầu tôi cứ tưởng thanh niên mâu thuẫn đánh lộn chứ không nghĩ là cướp”, bà nói. Sau đó, nhiều người chạy đến thấy hiện trường có máu, hung thủ vứt con dao gây án lại trước khi tẩu thoát.

Cơ quan điều tra vào cuộc đã xác định trong lúc anh nói chuyện, hung thủ trốn trong bụi cây gần đó bất ngờ xuất hiện giật điện thoại. Anh Huy có ý định khống chế tên cướp để lấy lại tài sản. Trong lúc giằng co, tên sát thủ rút con dao nhỏ, cán màu đen đâm một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân. Anh Huy mất nhiều máu, loạng choạng ngã xuống. Lúc này, tên cướp leo lên xe máy hiệu Nouvo của anh Huy thoát khỏi hiện trường.

Tại hiện trường trước cửa nhà trọ vợ chồng anh Huy ở, các vết máu vẫn còn loang lổ trên nền đất và dọc các vách tường. Điều này chứng tỏ sau khi bị đâm, anh đã cố lết về nhà cầu cứu. Chị Hoa trong lúc nói chuyện qua điện thoại tại nhà loáng thoáng nghe thấy anh la “cướp, cướp”! Chiếc điện thoại này sau đó không liên lạc được. Lo có chuyện chẳng lành, chị xuống nhờ chủ nhà là ông Phạm Hồng Phi chở ra bến xe miền Đông tìm chồng. Trong lúc chuẩn bị, chị gọi vào số máy kia (anh Huy dùng hai điện thoại) thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông trước cửa nhà. Ông Phi và chị Hoa mở cửa chạy ra thì thấy anh Huy nằm sấp, mặt úp xuống đường, trên một vũng máu loang rộng. Cả bộ quần áo anh mặc trên người cũng ướt sũng, màu máu đỏ thẫm.

Ông Phi cố trấn tĩnh, lật ngược anh lên để khỏi ngộp thở thì thấy một vết rách rộng hơn nửa gang tay và sâu hoắm ở cổ. Mọi người tức tốc nhờ xe công an phường gần đó đưa anh đến bệnh viện 115. Lúc này người anh đã tím tái. Vết cắt ở cổ anh Huy sâu đến mức cổ họng đứt hơn 2/3. Sau 5 phút vật lộn cấp cứu, các bác sĩ đã không thể cứu sống anh. “Kẻ gây án chỉ dùng loại dao nhỏ nhưng ra tay quá tàn độc và bất ngờ. Bác sĩ nói những vết thương như thế rất khó cứu sống”, ông Phi nói.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đang phối hợp với công an địa phương điều tra manh mối và truy tìm thủ phạm.
Theo Zing.vn/Infonet