Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ cụ bà 83 tuổi tố bị con nhét bùn vào miệng: Những chuyện chưa kể

27/10/2012 06:20
TL
(GDVN) -Khi bà ngỏ ý muốn ở riêng, đôi vợ chồng này xây một căn nhà nhỏ cho mẹ sống. Khi chúng tôi đến thăm ngôi nhà này thì điều lạ lùng là nhà xây lên nhưng không có bể nước, không có giếng, không nhà tắm,... “Mỗi lần nấu cơm, tôi đều phải sang nhà hàng xóm xách từng sô nước nhỏ về dùng. Những ngày mưa giông, nước mưa tạt qua cửa sổ vào tận giường nằm, rất khổ cực”, bà Nhưng nói.

Những thông tin về cụ bà 83 tuổi Phan Thị Nhưng ở Cao Xá, Đức Thượng, (Hoài Đức, Hà Nội) bị con gái, con rể hùa nhau nhét bùn vào miệng đang làm xôn xao dư luận bởi sự tàn nhẫn của hai người con bất hiếu. Nhằm tìm hiểu kỹ hơn những uẩn khúc đằng sau câu chuyện buồn của bà cụ, mới đây, phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn đã có mặt tại nơi bà sinh sống.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ mà con gái thứ 2 mới xây cho, bà Nhưng kể rất mạch lạc, rõ ràng về những chuỗi ngày buồn của mình. Bà đã có nhiều năm hoạt động du kích chống Pháp, chống Mỹ tại địa phương. Bà lấy chồng và sinh được 2 người con gái là Phan Thị Sâm - mang họ mẹ, (SN 1969) và Nguyễn Thị Lâm (SN 1972).

Bà Phan Thị Nhưng vừa kể chuyện, vừa tả lại cảnh con rể ngược đãi (ảnh: Hoàng Lệ Chi)
Bà Phan Thị Nhưng vừa kể chuyện, vừa tả lại cảnh con rể ngược đãi (ảnh: Hoàng Lệ Chi)

Do không hòa thuận, nên vợ chồng bà chia tay từ khi các con còn chưa đi học. Một nách nuôi 2 đứa con nhỏ, bà đã từng phải lên Hà Nội buôn gạo, bán muối, rồi tranh thủ làm lụng thêm vài sào ruộng thì mới có đủ tiền nuôi các con khôn lớn.

Bà nói, khi các con còn nhỏ, dù nghèo khổ, rau cháo nuôi nhau qua ngày, nhưng 3 mẹ con hết mực yêu thương nhau. Chỉ đến khi đất đai được giá, bà quyết định bán, rồi chia cho các con thì tình cảm bắt đầu có dấu hiệu sứt mẻ.

CHÙM ẢNH: CUỘC SỐNG CỦA CỤ BÀ 83 TUỔI TỐ BỊ CON ĐÁNH, NHÉT BÙN VÀO MIỆNG

Trước khi bán đất, chị Sâm và chồng là Nguyễn Văn Như có hứa hẹn đón bà về nuôi cho phải đạo. Sau khi bán được mảnh đất của ông bà tổ tiên được 1 tỷ 350 triệu đồng, bà chia cho mỗi con gái 600 triệu. Còn lại 150 triệu đồng, dự định gửi ngân hàng lấy tiền lãi chi tiêu hàng tháng. Rồi dọn về nhà con gái lớn ở cùng nhà.

Khi mới về nhà con rể sinh sống, bà chưa kịp gửi 150 triệu này thì các con đã hỏi vay để mua ô tô. Bà Nhưng khẳng định, khi vay, vợ chồng chị Sâm hứa hàng tháng sẽ đưa cho bà khoản tiền bằng tiền lãi ngân hàng để bà chi tiêu. Thế nhưng, từ đầu năm 2010 đến nay, chưa bao giờ đôi vợ chồng này thực hiện lời hứa.

Ngược lại, theo lời bà thì trong thời gian sống với con gái và con rể lớn, chưa ngày nào bà cảm thấy thoải mái. Bởi vì chị Sâm thì đầu tắt mặt tối buôn gạo trên Hà Nội, không biết được mẹ ở nhà với con rể và 3 đứa cháu buồn tủi như thế nào.

Những khi bà muốn đòi 150 triệu là anh Như lại sinh sự. Bà Nhưng kể, bà sống ở nhà anh Như, chị Sâm vỏn vẹn có 8 tháng, thì không dưới 20 lần anh Như đấm nhẹ vào mặt bà mà nói “Bố mày có vay đồng nào đâu mà đòi?”, khiến nhiều lần bà bị sưng, tím mặt mày.

Bà Nhưng bên cạnh chị Lâm, con gái thứ 2 (ảnh Hoàng Lệ Chi).
Bà Nhưng bên cạnh chị Lâm, con gái thứ 2 (ảnh Hoàng Lệ Chi).

Khi bà ngỏ ý muốn ở riêng, đôi vợ chồng này xây một căn nhà nhỏ cho mẹ sống. Khi chúng tôi đến thăm ngôi nhà này thì điều lạ lùng là nhà xây lên nhưng không có bể nước, không có giếng, không nhà tắm,... “Mỗi lần nấu cơm, tôi đều phải sang nhà hàng xóm xách từng sô nước nhỏ về dùng. Ngày những ngày mưa giông, nước mưa tạt qua cửa sổ vào tận giường nằm, rất khổ cực”, bà Nhưng nói.

Sau đó, vì ức chế chuyện bà Nhưng đòi tiền nhiều quá, vợ chồng chị Sâm đã đuổi bà khỏi căn nhà nói trên. Rồi chị Lâm đón mẹ về ở trong một ngôi nhà khang trang hơn.

Theo lời chị Lâm, con gái thứ 2 của bà Nhưng, khi mẹ chị chuyển sang nhà mới, đã có lần, bà cùng chị sang nhà chị Sâm, anh Như đòi tiền, đã bị cả nhà xông vào đánh hội đồng, khiến mặt mũi bầm tím mà chẳng thanh toán được đồng nào.

Từ đó, hầu như ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là bà Nhưng lại có mặt ở cổng nhà anh con rể để chửi bới, nhằm đòi tiền và bêu xấu những đứa con bất hiếu. Bà xác nhận, chuyện này xảy ra gần 1 năm nay rồi. Bà còn nhớ, mùng 1 Tết năm 2012, bà đến từ 5 giờ sáng để chửi bới, “tố cáo” các con. Thế nhưng, vợ chồng chị Sâm chưa hề đưa cho bà đồng tiền nào.

CHÙM ẢNH: CUỘC SỐNG CỦA CỤ BÀ 83 TUỔI TỐ BỊ CON ĐÁNH, NHÉT BÙN VÀO MIỆNG

Bà Nhưng tiếp tục “tố”, không những thế, mọi giấy tờ, sổ đỏ đất nông nghiệp của bà cũng bị vợ chồng chị Sâm chiếm đoạt mà không trả lại.

Về câu chuyện bị nhét bùn vào miệng, bà nói, cũng như thường lệ, hôm đó bà tới chửi bới, anh Như chạy ra quát “Bà mà chửi quá đáng, tôi nhét c…  vào mồm đấy!”. Thấy bà vẫn không dừng lại, anh này dùng tay vét một nắm bùn dưới rãnh nước chảy của hầm chứa Biogas rồi bôi vào mặt mũi bà Nhưng.

Con gái út bị đánh lây

Nghe tới đây, chị Lâm ngồi cạnh bà Nhưng nói xen vào: “Sau khi nghe hàng xóm, láng giềng mách mẹ đang bị đánh ở cổng nhà anh Như, tôi chạy đến hỏi chuyện thì bị chị Sâm cùng 2 đứa con (con trai SN 1991, con gái SN 1993) xông ra đánh bầm dập mặt mũi, chân tay, khiến tôi phải nằm viện 8 ngày. Trong thời gian này, chưa một lần gia đình anh Như, chị Sâm hỏi han 1 lời”.

Chị Lâm kể chuyện bị chị gái đánh đập (ảnh: Hoàng Lệ Chi).
Chị Lâm kể chuyện bị chị gái đánh đập (ảnh: Hoàng Lệ Chi).

Theo chị Lâm, sở dĩ vợ chồng chị Sâm không trả bà Nhưng tiền vì cho rằng, bà sẽ đưa số tiền đó cho vợ chồng chị.

Nhận xét về người chị gái cùng bố, cùng mẹ của mình, chị Lâm cho biết, nhà chỉ có 2 chị em, nên từ nhỏ tới lớn, hai người rất yêu thương đùm bọc nhau. Xưa nay, hiếm khi chị em có mâu thuẫn, cãi vã nhau, huống hồ đánh nhau.

Trả lời phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn, ông Nguyễn Hữu Hà, trưởng thôn Cao Xá nhận định, nguyên nhân sâu xa của việc gia đình bà cụ Nhưng tan nát là từ lòng tham mà nên.

Bởi vì, trước đó, 3 mẹ con nhà chị không có điều tiếng gì trong làng, ngoài xóm. Chỉ khi bà Nhưng bán đất, chia tiền cho các con thì tình cảm mẹ con, chị em mới bắt đầu rạn nứt, sứt mẻ, rồi dẫn tới những chuyện trái luân lý như vậy. Chính quyền thôn Cao Xá đã 2 lần tổ chức hòa giải, yêu cầu vợ chồng chị Sâm trả lại số tiền 150 triệu cho bà cụ nhưng bất thành.

Con gái, con rể "cãi trắng" chuyện nhét bùn, vay tiền

Ông Trần Văn Thảo, Trưởng công an xã Đức Thượng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Đức Thượng đã cử người tới lập biên bản, mời các bên liên quan tới trụ sở làm việc. Tại đây, ban đầu anh Nguyễn Văn Như có xác nhận đã cầm bùn có ý định nhét vào mồm bà Nhưng. Tuy vậy, những lần làm việc sau, anh này lại nói chỉ có ý định dọa, đúng lúc đó, bà Nhưng quơ gậy làm cho bùn bắn vào mặt.

"Về phía chị Sâm, ban đầu chị này có thừa nhận cầm của bà Nhưng 750 triệu đồng (600 triệu tiền cho, 150 triệu tiền vay sau đó). Nhưng khi tiến hành làm biên bản lời khai để báo cáo lên công an huyện Hoài Đức, chị này "chối bay, chối biến" là không cầm đồng nào từ mẹ đẻ", ông Thảo nói.

Cũng theo vị Trưởng công an xã, bà Nhưng là người có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, sinh được 2 người con gái, chồng bỏ đi từ khi các con còn nhỏ... Để nuôi các con, bà đã phải lặn lội buôn bán. Thế nhưng về già, không con nào nuôi nấng, phụng dưỡng, mà lại xảy ra chuyện xô xát như báo chí đã viết, khiến cho chính quyền cũng cảm thấy thương cảm, đau lòng.

CHÙM ẢNH: CUỘC SỐNG CỦA CỤ BÀ 83 TUỔI TỐ BỊ CON ĐÁNH, NHÉT BÙN VÀO MIỆNG

Nhiều ngày nay, khắp trong ngõ, ngoài thôn Cao Xá, những tờ giấy ghi bài vè về chuyện gia đình bà Nhưng được rải, dán ở nhiều nơi. Bài vè có nhiều đoạn viết mang tính châm biếm sâu cay, đơn cử như:

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha

Sâm ơi, mày nghĩ ra sao

Chỉ một hạt máu hơn ao nước đầy

….

Vì sao tóc mẹ bạc phơ?

Vì sao chân chậm, mắt mờ, tay run?

Mẹ mày sinh được hai con,

Cho nên bà mới héo hon tuổi già”.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
TL