Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua

08/03/2012 07:16
"Ngay khi xác định cô gái trong clip sex không phải là con thì con không còn hổ thẹn gì nữa".

Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua ảnh 1

Xuân Thùy (bên trái) đã lấy lại cân bằng sau những ngày sóng gió. Ảnh: T.G

Trao đổi với PV trưa ngày 6/3, cô dâu Nguyễn Thị Xuân Thùy tươi cười cho biết: “Ngay khi xác định cô gái trong clip sex không phải là con thì con không còn hổ thẹn gì nữa. Con đã thoải mái, bình thường khi gặp bạn bè, bà con hàng xóm láng giềng rồi…”.
Sức sống trở lại

Cô gái từng bị chồng và gia đình gán ghép một cách đầy toan tính là nhân vật trong clip sex có nguồn gốc ngoài Việt Nam, phải uất ức đến độ quyên sinh, hôm nay đã tươi tỉnh, lấy lại được nụ cười hồn nhiên vốn có.

Chúng tôi có mặt tại nhà bố mẹ ruột Xuân Thùy trong lúc gia đình đang chuyện trò cùng nhiều thành viên Hội Phụ nữ TP Cần Thơ và quận Cái Răng. Xuân Thùy đã ra ngoài cùng chị gái Xuân Lan. Trong khi chờ nhân vật chính của câu chuyện về, bà Phan Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Cần Thơ, thăm hỏi, động viên bố mẹ em.

“Cháu nó đã bình tĩnh lại rồi. Cuộc sống của gia đình cũng trở lại bình thường, không còn xáo trộn nhiều như trước nữa. Những chuyện đã xảy ra để cơ quan chức năng vào cuộc, giờ chúng tôi chỉ lo cho cháu, giúp cháu tiếp tục vui sống, tiếp tục học hành trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Ba, bố của Xuân Thùy nói.
Chúng tôi đang trò chuyện với gia đình ông Ba thì Xuân Thùy được chị chở bằng xe gắn máy về tới nhà. Cô bước vào nhà, miệng nở nụ cười chào khách. Bà Phan Thị Hồng Nhung lên tiếng hỏi một câu quen thuộc đối với cư dân miền Tây, nhưng rộng nghĩa trong tình huống này: “Sao rồi, hôm nay khỏe chưa?”. Thùy cười khá tươi tắn: “Dạ con ổn rồi”.

Câu chuyện lại xoay quanh sự quan tâm, động viên, ủng hộ của đoàn thể và dư luận xã hội đối với cô gái trẻ. Chúng tôi cùng một số phóng viên thông tin thêm với gia đình là khi sự việc xảy ra, Thùy đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều bạn đọc khắp mọi miền. Thậm chí, có bạn đọc bày tỏ nguyện vọng muốn nhận Thùy làm con nuôi, hỗ trợ Thùy về tinh thần, vật chất… Xuân Thùy rất vui vì những thông tin trên và cho biết đã lấy lại cân bằng sau những ngày khó khăn, sóng gió.
Khép lại quá khứ

Trao đổi với chúng tôi, cả gia đình lẫn bản thân Thùy đều tỏ ý muốn quên những sự việc đã xảy ra mà báo chí đã thông tin rất tường tận, để dành thời gian, sức khỏe cho tương lai phía trước. Những toan tính, gian trá đã tước mất cuộc sống bình thản, hồn nhiên, khiến Thùy nghỉ học nhiều ngày (Thùy đang theo học lớp dược tá). Nhưng trong lúc khó khăn, bạn bè cùng lớp, các thầy cô luôn chia sẻ, động viên Thùy vượt qua bão tố cuộc đời. “Thứ hai tuần tới con sẽ đi học lại. Con sẽ cố lấy được bằng dược tá, sau đó con sẽ học tiếp lên dược trung”,Thùy nói tự tin.

Ngôi trường Thùy học cách nhà hơn 5km. Bố mẹ Thùy dù rất bận bịu mưu sinh nhưng đã thu xếp để chở con gái đến trường mỗi ngày. “Chúng tôi sẽ chu tất việc này để cháu không phải lo mà chúng tôi cũng yên tâm. Bây giờ, cháu nó là ưu tiên hàng đầu mà”, ông Ba cười nói. Chúng tôi đùa với Thùy: “Thôi thì còn một tuần rỗi nữa, mỗi ngày cứ xuống bếp nấu nướng món gì đó cho ba mẹ ăn, xem như là thư giãn”. Cô gái út trong nhà có 2 chị em cười tươi rói: “Con cũng biết nấu ăn rồi chứ bộ, con chiên trứng ngon lắm à!”. Cả nhà cùng cười.

Đón nhận một biến cố đau lòng, uất hận trong cuộc đời chưa qua tuổi đôi mươi, Thùy phải đối diện với bạn bè, hàng xóm láng giềng bằng một tâm lý tủi nhục, con tim tan nát. “Ngay khi xác định không phải là con thì con không còn hổ thẹn gì nữa, con đã thoải mái, bình thường khi gặp bạn bè, bà con hàng xóm láng giềng rồi chú ơi”. “Xác định” ở đây là từ cơ quan chức năng và “không phải là con” ám chỉ nhân vật trong clip đồi trụy mà chồng và gia đình “nước đá” nhẫn tâm tìm cách gán ghép.

“Chú ơi cho con có ý kiến này được không chú? Khi mà báo có đăng bài này thì chú cho con gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú đã ủng hộ, bênh vực cho con nghen chú. Với lại, con cũng hy vọng các bạn ở tuổi của con đừng dẫm vô bước chân của con nữa”, cô gái 19 tuổi cười nhẹ, nói với chúng tôi.
Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt sự việc như sau: Xuân Thùy được cha mẹ hứa hôn gả cho Nguyễn Phúc Duy, con trai một đại gia “nước đá” khi mới học lớp 10. Lễ ăn hỏi được tổ chức trước, đám cưới diễn ra đầu năm 2011 khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi. Sau hôn lễ, do còn đi học nên cha mẹ chồng không cho cô làm nhiều việc nhà mà chỉ tập trung vào bài vở chuẩn bị thi cuối cấp. Những ngày đầu chồng Thùy rất thương yêu vợ, song một ngày cô đang học bài thì chồng chạy xe về rồi nhanh chân lên lầu mở cửa vào phòng hằn học bảo vợ xuất hiện đầy rẫy trên clip sex.

Thùy bị chồng vu cho tội đã mất trinh trước khi đến với anh. Cô cố giải thích để chứng minh mình không phải là nhân vật trong clip sex nhưng chồng và cả nhà không tin. Không chịu được nhục nhã, Thùy uống hàng chục viên thuốc tây với ý định quyên sinh nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cô về nhà cha mẹ ruột ở từ đó đến nay, một mặt ra sức thanh minh với gia đình chồng, một mặt nhờ công an xác minh nguồn gốc clip sex mà cô bị cho là nhân vật chính. Biết tin chồng cưới vợ mới, cô cùng gia đình mình mang hình ảnh cưới đến đặt trước điểm đãi tiệc cưới; rồi làm đơn khiếu nại gửi chính quyền. Sự việc vỡ lở.
Đỗ Bá – Hoàng Ẩn/GĐ&XH
Điểm nóng
Kỳ án hiếp dâm: Đã bắt bị án Nguyễn Đình Lợi “Nữ đại gia” tổ chức đám cưới siêu khủng xuất cảnh để lại món nợ lớn
Tông nam thanh niên nguy kịch, tài xế bỏ trốn rồi cố thủ trong xe Bí thư Thanh: "Đến tháng 6/2012, tất cả phụ nữ nghèo sẽ có nhà để ở"
Bí ẩn ngôi đền thiêng và núi “vật” người ở Hải Phòng Hải Phòng: Công an trả lời vụ phóng viên bị dọa móc mắt, giết cả nhà