Vụ đại gia trả dâu: Bố chồng tố nhà con dâu muốn làm tiền

03/03/2012 07:46
Theo Phunutoday.vn
Gia đình nhà chồng trả về sau ngày cưới vì cho rằng con dâu mất trinh, ngay sau đó họ lo cưới vợ cho con trai và đã bị nhà vợ trước ngăn cản.
Gặp phóng viên ngày 1/3, ông Nguyễn Hoàng Năm ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tỏ vẻ bực bội khi nghe đề cập đến chuyện con trai ông bị UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) rút lại giấy đăng ký kết hôn vì bị gia đình chị Nguyễn Thị Xuân T. gửi đơn đến UBND xã Tân Bình cho rằng con trai ông là Nguyễn Phúc Duy vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Theo ông Năm, từ trước đến giờ con trai ông là Nguyễn Phúc Duy chưa làm giấy đăng ký kết hôn với ai nên chuyện đi lấy vợ nơi ông chôn nhau cắt rốn ở miệt Hậu Giang là chuyện bình thường, không hề vi phạm pháp luật.

Gia đình chồng trả về sau ngày cưới vì cho rằng “con dâu không còn trong trắng”.
Gia đình chồng trả về sau ngày cưới vì cho rằng “con dâu không còn trong trắng”.
Ông Năm ấm ức kể rằng hơn một năm trước khi cưới vợ cho Duy ông rất tự hào vì có được con dâu xinh đẹp. Vậy mà khoảng 10 ngày sau, gia đình xấu mặt với dòng tộc khi bà con chê cười, chế nhạo rằng ông giàu có, bỏ ra hàng trăm triệu đồng mà cưới cho con trai người vợ hư hỏng, hình ảnh xuất hiện đầy trên mạng internet.

Lúc này, con trai ông Năm suốt ngày  buồn bã bỏ đi nhậu vì cho rằng T. không còn trong trắng trước khi vào làm dâu gia đình chủ hãng nước đá giàu có này.

Vậy là không chỉ tình cảm của vợ chồng Duy rạn nứt mà sui gia hai bên cũng kéo nhau đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Ông Hứa Việt Thanh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình (Cái Răng, Cần Thơ) là nơi cô dâu cư trú đã mời ông Năm đến hòa giải vì “đại gia” này có hãng nước đá ở phường Lê Bình.

Tại buổi hòa giải, đại diện gia đình nhà gái là ông Nguyễn Văn Ba (cha T.) đặt ra hai vấn đề là muốn cho Duy với T. hàn gắn. Nếu không thì lập biên bản để cả hai chia tay để sau này đường ai nấy đi trong êm đẹp.

Cô dâu Xuân T. Ảnh: Vnexpress
Cô dâu Xuân T. Ảnh: Vnexpress
Tuy nhiên, theo ông Năm thì buổi hòa giải này bất thành bởi ông không có hộ khẩu ở phường Lê Bình. Mặc khác, T. luôn kêu gia đình bên chồng trả lại xe máy và vàng đã gửi trong khi vợ ông Năm (bà Nguyễn Thị Hai) khẳng định có lần T. gửi vàng mà nhà chồng cho trong ngày cưới nhưng bà không nhận.

“Cán bộ hòa giải hỏi T. xe của ai thì T. nói xe đăng ký tên của công ty sản xuất nước đá thì rõ ràng là không phải tài sản của cá nhân T. Còn vòng vàng thì khi đã cho con dâu thì giữ dùm làm chi bởi một năm có hàng chục đám tiệc thì không lẽ mỗi lần đi con dâu kêu mẹ chồng đưa lại nữ trang cho đeo hay sao”, ông Năm phân tích.

Theo ông Năm, nếu vợ ông giữ dùm nữ trang cho T. sau ngày cưới thì chẳng khác nào “làm mọi cho con dâu”. Ông này còn cho biết rằng sau khi nghe Duy báo rằng T. mất trinh và xuất hiện trên phim sex đã làm cho ông sụt đi 3 kg.

Ông đi đâu cũng bị bạn bè cười chê và những người trước đây không đồng ý cho Duy cưới T. đã bắt đầu ra mặt nói xấu.

Theo ông này, nếu con dâu mất trinh trước ngày cưới mà được chồng thông cảm bỏ qua thì cũng tạm chấp nhận vì có nhiều lý do cô gái đánh mất “cái ngàn vàng” như tai nạn, chạy xe đạp nhiều… nhưng hình ảnh xuất hiện trên clip sex chứng tỏ đã quan hệ với nhiều người thì không thể chấp nhận được nên phải trả lại cho nhà gái dạy dỗ.

Đỉnh điểm của sự rạn nứt là hôm T. báo với gia đình chồng rằng bị viêm xoang mũi nặng nên về bên mẹ ruột vì ở bên chồng không ai chăm sóc (bà Hai vừa trải qua ca phẫu thuật sạn thận).

Cho rằng T. “quất ngựa truy phong” nên ông quyết định cưới vợ mới cho con trai. Sau nhiều lần được bà con giới thiệu Duy làm quen với một cô gái vừa tròn 18 tuổi ở Hậu Giang tên Võ Thị Phương Khanh ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Bình.

Trước ngày cưới khoảng hai tuần, Duy đến UBND phường Hưng Lợi làm giấy độc thân, được Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi là ông Lê Anh Quan xác nhận. Sau đó, Duy xuống quê vợ mới làm tờ khai đăng ký kết hôn với Phương Khanh kèm theo giấy xác nhận tình trạng độc thân nên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình là ông Nguyễn Ngọc Tùng ký giấy đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, khi đám cưới của Duy với Phương Khanh đang được tổ chức ở quê cô dâu thì gia đình T. xuất hiện, có người lớn tiếng, quan khách dự tiệc cưới nhốn nháo làm gia đình Phương Khanh bẽ mặt với họ hàng.

Lời tâm sự xót xa của cô dâu


Nếu như ông Năm cho rằng cưới phải con dâu hư hỏng nên sụt đi 3kg thì gần một năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Ba với bà Đặng Thị Út nhục nhã ê chề khi bị gia đình nhà trai rêu rao khắp nơi rằng con gái ông bà “hư thân mất nết”.

Nhiều tháng liền những thành viên trong gia đình hàng thịt này luôn đẫm nước mắt bởi hàng vạn lời thị phi dồn dập vào gia đình T.

Đối với cô dâu bị chồng cho là mất trinh trước ngày cưới thì ra sức thanh minh nhưng vẫn không ai chấp nhận.

Có lần T. cho mẹ chồng xem “núi đôi” chưa phát triển đầy đủ vì mới lớn trong khi nhân vật nữ trong phim sex mà gia đình chồng cho rằng là T. thì lại khác hẳn. Nhưng mẹ chồng vẫn gạt ngang.

Thông tin T. có clip phòng the trên mạng nhanh chóng được mọi người bàn tán nên học sinh của trường mà T. đang theo học lớp 12 (gần nhà ông Năm) luôn nhìn T. với ánh mắt khó chịu.

Quá đau buồn, kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2011 T. trượt vì thiếu 1 điểm. T. càng bị gia đình chồng nói xấu, cho rằng T. ăn chơi lêu lỏng nên mới thi rớt.

Trò chuyện cùng phóng viên ông Ba với bà Út một mực khẳng định nhân vật chính trong phim sex mà gia đình ông Năm cho mọi người xem để “buộc tội” con dâu không phải Xuân T.

Vì vậy, ông Ba với con gái đã ký đơn gửi Công an quận Cái Răng để nơi đây chính thức điều tra, xác định phim phát tán từ đâu và hai nhân vật đang làm tình là ai?

Chiều ngày 1/3, phóng viên gặp được Xuân T. khi chị vừa đi thi về. Hiện nay chị đang theo học năm thứ nhất trung cấp dược.

Chị bảo bằng rất nhục khi bị gia đình chồng cho là mất trinh và xuất hiện trên clip phòng the trên mạng nhưng cố gắng vượt qua, cố gắng học hành để mong thời gian với việc học sớm xóa đi nỗi buồn, làm lại từ đầu.

Xuân T. còn nói rõ rằng sau khi làm đám hỏi với nhau (lúc chị mới 16 tuổi), nhiều lần Duy đòi “vào vườn hồng ăn trái cấm” nhưng bị vợ sắp cưới từ chối.

“Sợ mất đi cái ngàn vàng trước ngày cưới thì không hay nên mỗi lần Duy chở đi chơi tôi luôn bảo rằng đang bị “đèn đỏ”. Mãi đến trước ngày cưới vài ngày tôi mới cho anh ấy quan hệ”, T. thật thà kể.

Theo ông Ba, sắp tới đây chắc chắn ông sẽ nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét đến chuyện “làm nhục người khác” vì gia đình ông Năm cho rằng T. đóng phim sex dù không có cơ sở.

T. vào làm dâu gia đình ông Năm nên T. từ một cô gái ngoan hiền, được hàng xóm quý mến bổng trở thành gái hư, vì thế, gia đình nhà trai phải chịu trách nhiệm về sự nhục nhã này.

Thông tin từ cơ quan công an, sau khi tiếp nhận đơn của gia đình ông Ba, bộ phận công nghệ cao đã tìm được nơi phát tán đoạn phim sex mà ông Năm cho rằng nhân vật nữ chính là Xuân T. là từ nước ngoài. Qua nhận dạng trang phục của các nhân vật trong đoạn clip cũng không phải của Việt Nam nên Xuân T. sắp được trả lại sự trong sạch.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Năm vẫn bảo vệ quan điểm từ trước đến nay nhằm trả T. về cho gia đình mẹ ruột để cưới vợ cho Duy. Ông Năm còn bảo rằng “UBND xã Tân Bình lấy lại giấy đăng ký kết hôn thì kệ họ.

Cô dâu Xuân Thùy bên gia đình chồng trong ngày cưới đầu năm 2011. Ảnh: Vnexpress
Cô dâu Xuân Thùy bên gia đình chồng trong ngày cưới đầu năm 2011. Ảnh: Vnexpress
Đây là việc làm sai pháp luật nhưng vì Tân Bình là quê tôi nên tôi không làm dữ chớ nếu không thì người thu hồi quyết định “chết với tôi” rồi.

Trước khi chia tay “đại gia” này, ông Năm còn khẳng định rằng chuyện gia đình Xuân T. kiện và quậy đám cưới của Duy với Phương Khanh là vì tiền.

“Thấy tôi giàu nên chắc có người tác động, kêu quậy đi để tôi đưa chừng 150 triệu đồng để đừng quậy. Tôi dám cam đoan họ quậy là vì muốn kiếm thêm chút tiền khi thấy tôi giàu chớ không phải đòi lại chồng đâu”, ông Năm nói với vẻ đắc chí.

Theo Phunutoday.vn