Vụ nổ xe khách kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân

18/02/2014 07:25
Xuân Hòa
(GDVN) - Đang chạy chiếc xe bỗng nổ tung, 2 người chết tại chỗ, xác bị văng thành nhiều mảnh. Số còn lại trên xe cũng bị thương nằm rên van trong nỗi khiếp đảm.

Hiện trường kinh hoàng

Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 17/2 xe khách mang BKS 37B–003.48 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, chạy hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, chiếc xe khách bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Kính của chiếc xe bị vỡ vụn khiến chiếc xe mất lái, lao thêm đoạn nữa thì đâm vào xe tải mang BKS 37C-051.24 chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Diễn Châu làm 2 người tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Diễn Châu làm 2 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong tại chỗ và 16 người khác bị thương. Hiện toàn bộ thân chiếc xe khách bị biến dạng do vụ nổ và va chạm. Vụ tai nạn cũng đã làm tuyến Quốc lộ 1A chạy qua đây bị ùn tắc.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tra nguyên nhân tai nạn và điều tiết giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu và Bệnh viện Phủ Diễn. Sau đó, một số bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị tỉnh Nghệ An. 

Nhiều chi tiết của chiếc xe khách bị nát vụn thành sau vụ nổ kinh hoàng và vụ va chạm.
Nhiều chi tiết của chiếc xe khách bị nát vụn thành sau vụ nổ kinh hoàng và vụ va chạm.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy chiếc xe khách đã đâm vào đầu xe tải chở gạch. Trên xe khách người bị thương rất nhiều...”.

Ông Nguyễn Văn Quang (người dân tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) vẫn chưa hết ám ảnh: “Khi đó chúng tôi đang làm ruộng thì nghe tiếng nổ lớn. Nhìn lên thấy chiếc xe khách màu đỏ đã bị vỡ vụn kính chạy loạng choạng được một đoạn ngắn nữa thì đâm vào đầu chiếc xe tải. Khi mọi người chạy đến nơi, hai chiếc xe đã dính chặt vào nhau. Trên xe khách người bị thương kêu rên khắp nơi. Có hai hành khách trên xe khách bị hất văng xuống đường sau vụ nổ đó...”.

Các nạn nhân trong vụ nổ xe khách bị thương được đưa lên xe cấp cứu để chuyển về bệnh viện kiểm tra các vết thương
Các nạn nhân trong vụ nổ xe khách bị thương được đưa lên xe cấp cứu để chuyển về bệnh viện kiểm tra các vết thương

Quay lại Bệnh viện 115 Nghệ An, PV gặp anh Hồ Đức Thảo (SN 1989, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), một trong những nạn nhân bị thương trên chiếc xe khách. Mặc dù vẫn còn đau và nhất là đôi tai anh bị ù đi do do ảnh hưởng từ vụ nổ nhưng anh vẫn nhớ giây phút kinh hoàng đó: “Sáng tôi có việc vào TP.Vinh, tôi vẫn đi xe này vì nhà xe phục vụ tốt nên chiều đặt vé để về. Khi xe chạy đến Diễn Châu, vì quá mệt nên tôi thiếp đi lúc nào không rõ. Tôi đang ngủ (anh Thảo ngồi hàng ghế thứ 4) thì bỗng nghe một tiếng nổ xé trời vang lên. Tôi chỉ kịp tỉnh lại, nhảy ra khỏi xe, nhìn lại chiếc xe thì thấy chiếc xe biến dạng”. Vụ nổ cũng làm anh Thảo bị gãy xương đòn, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115.

Nhiều nạn nhân vẫn đang nguy kịch  

Hiện tại đang có 4 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An. 2 nạn nhân khác phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Riêng 6 nạn nhân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An dều đang hết sức nguy kịch.

Các cán bộ y tế đang băng bó, sơ cứu vết thương cho các nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách chiều ngày 17/2
Các cán bộ y tế đang băng bó, sơ cứu vết thương cho các nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách chiều ngày 17/2

Theo Bác sĩ Trần Bá Kiên (Bệnh viện ĐK Hữu nghị Nghệ An): Cả 6 ca nạn nhân nhập viện đều ở trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, trường hợp nặng nhất là bà Nguyễn Thị Bình (64 tuổi, quê Quỳnh Lưu) bị chấn thương sọ não, suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội gấp. Nạn nhân Phạm Đình Nam (61 tuổi, ở Quỳnh Lưu) bị dập nát hoàn toàn cẳng tay trái, chấn thương sọ não và anh Nguyễn Văn Thuận bị tổn thương ổ bụng. Hiện các y bác sĩ vẫn đang tìm mọi biện pháp cứu chữa tốt nhất cho các nạn nhân.

Ông Nguyễn Kim Tiến (67 tuổi, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Tuyến) ngồi sụt sùi chờ tin vợ đang hôn mê nằm ở Bệnh viện 115 cho biết: Do cứ hàng tuần vào sáng thứ 2 bà Tuyến đi vào TP.Vinh để lấy thuốc. Nhưng hôm nay, đợi mãi đến chiều muộn vẫn không thấy bà về nên tôi bồn chồn đứng ngóng ngoài ngõ. Đúng lúc đó thì nhận được điện thoại vợ mình bị tai nạn, ông liền bắt xe ôm lên hiện trường. Lên đến nơi thì bà Tuyến đã được lên xe cứu thương đưa vào Bệnh viện 115. Bà Tuyến bị gãy chân phải, hôn mê sâu, các bác sĩ đã cố định phần chân bị gãy và đưa đi chụp cắt lớp.

Những nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách tại Diễn Châu đang được kiểm tra vết thương tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Những nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách tại Diễn Châu đang được kiểm tra vết thương tại Bệnh viện 115 Nghệ An

Trung tá Trần Đình Khương - Trạm trưởng trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho biết: “Nguyên nhân được xác định là do nổ bình oxy trên xe khách. Cho đến tối nay (17/2) thì có 12 bị thương và 2 người chết trên xe lúc nổ. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành”.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Hồ Bá Chủng (31 tuổi, xóm 1, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) 
2. Hồ Viết Châu (27 tuổi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) 
3. Hồ Đức Thảo (26 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
4. Hồ Cảnh Dương (35 tuổi, TP Vinh)
5. Lê Thị Thân (61 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
6. Nguyễn Thị Tuyến (64 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
7. Đào Xuân Huy (26 tuổi, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An)
8. Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, Quỳnh Lưu)
9. Cao Thị Thảo (23 tuổi, Diễn An, Diễn Châu)
10. Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, Quỳnh Lưu)
11. Trần Đức Tăng (30 tuổi, Quỳnh Lưu
12. Phạm Đình Nam (53 tuổi, Quỳnh Lưu)

Xuân Hòa