Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"

24/10/2011 07:26
Đăng Lê/Người lao động

Khi bị bắt giữ, tài xế chiếc xe tải chạy nhanh mất lái cán chết 3 học sinh trên đường về nhà trưa 22-10 nồng nặc mùi rượu.

Ông ta nằm gục tại trụ sở công an, mãi đến chiều tối cùng ngày mới tỉnh lại.

Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"   ảnh 1

Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"   ảnh 2
Đám tang em Phan Đình Thọ và Nguyễn Thanh Sang
Sáng 23-10, chúng tôi tìm về xã Đồi 61, huyện Trảng Bom - Đồng Nai, nơi 3 học sinh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc trên đường đi học về bị xe tải cán chết trưa hôm trước.
Vừa từ Quốc lộ 1A rẽ vào, chúng tôi hỏi thăm một người dân bên đường, chị chỉ dẫn tận tình rồi não nề: “Tội quá anh ơi! Ba đứa nhỏ chết thảm quá, cả xóm Đồi từ hôm qua đến nay như có đại tang. Tai nạn này khiến ai cũng bàng hoàng đau xót”.
Chỉ khu nhà trọ khá tồi tàn, phía trước treo lá cờ tang ủ rủ, chị buồn bã: “Đám ma cháu Hải đó”.
Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"   ảnh 3
Nhiều bạn bè đến thắp nhang cho những người bạn tử vong

Ngồi quỵ bên cạnh linh cữu con trai được đặt trước khoảng sân trống ở khu nhà trọ, bà Lê Thị Mấm ôm chặt chiếc cặp và đôi giày của Hải gào khóc thảm thiết : “Sáng rồi, dậy đi học, con ơi...”. Ai chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt.

Những người sống ở khu nhà trọ này cho biết bố của Hải bỏ 3 mẹ con từ khi em còn rất nhỏ. Rời quê Yên Bái, bà Mấm dắt 2 con về xóm Đồi thuê nhà trọ, đi làm thuê nuôi con ăn học.

Thương mẹ nên Hải rất ngoan và học rất giỏi. Ngày nào cũng vậy, sau buổi học, Hải chạy vội về để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đỡ đần cho mẹ.
Nhà quá nghèo nên em gái của Hải đã 12 tuổi nhưng không được đi học mà phải phụ mẹ giữ trẻ hàng xóm để kiếm tiền. Có lần quá thương em, Hải đã xin với mẹ để em đi học, còn mình đi cạo mủ cao su nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Đối với bà Mấm, Hải chính là niềm hy vọng lớn nhất của bà.
Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"   ảnh 4
Bà Lê Thị Mấm, mẹ cháu Nguyễn Văn Hải, suốt 2 ngày qua ngồi gục cạnh quan tài, ôm cặp và giày của con khóc than thảm thiết

Cách đám tang Hải không xa, không khí tang tóc cũng bao trùm nhà của 2 em Nguyễn Thanh Sang và Phan Đình Thọ.

Mẹ và bà ngoại của Sang ngồi cạnh quan tài em với gương mặt phờ phạc. Có lẽ hai người đã không còn nước mắt để khóc trước cái chết quá oan nghiệt của con, cháu mình nữa.

“Chiều nào thằng Sang cũng theo tôi đi cạo mủ cao su, công việc dù nặng nhọc bao nhiêu nhưng được nghe tiếng cười, nói ríu rít của con, tôi cũng chẳng thấy mệt mỏi. Bây giờ thì vĩnh viễn tôi mất con rồi. Sang ơi, sao con nỡ bỏ mẹ...”, bà Nguyễn Thị Nguyệt,  mẹ em Sang, nghẹn ngào.
Vụ xe tải cán chết 3 học sinh: Tài xế say "quắc cần câu"   ảnh 5
Ngoại và mẹ của em Sang phờ phạc cạnh quan tài cháu, con mình
Em Nguyễn Thị Mỹ Linh, học cùng lớp 8/2 và là người chứng kiến tai nạn của các bạn, kể lại: Khoảng hơn 11 giờ ngày 22-10, trên đường đi học về, khát nước quá nên các em dừng xe đạp bên đường liên huyện Trảng Bom -Long Thành để chờ Linh vào nhà dân xin nước uống. Bất ngờ, Linh nghe tiếng va chạm kinh hoàng trên đường. Em chạy ra thì thấy cả 3 bạn đều nằm xóng soài mỗi người một nơi, tập vở văng tung tóe. Linh không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, em chỉ biết gào khóc thảm thiết và lao đến lay các bạn dậy, sau đó ngất xỉu luôn.

Tai nạn làm Hải và Sang chết tại chỗ,  còn Thọ được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong vào chiều cùng ngày.

Một người dân cho biết: Sau khi tông chết 3 học sinh, tài xế xe tải bỏ chạy. Nhiều người đi đường liền đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, tài xế cố tăng tốc và chạy vòng vèo hơn 10 km. Tuy nhiên, khi vừa ra lại Quốc lộ 1A để về Biên Hòa - Đồng Nai, tài xế đã bị người dân bắt giữ giao Công an huyện Trảng Bom.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế tên Huỳnh Khánh (SN 1956, ngụ TP Biên Hòa). Khi bị bắt giữ, tài xế Khánh nồng nặc mùi rượu và sau đó gục luôn tại trụ sở công an. Mãi đến chiều tối cùng ngày, ông ta mới dần tỉnh rượu.

Theo người nhà các nạn nhân, sau khi xảy ra tai nạn, ngoài việc chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng, phía chủ xe chưa có ai đến thăm hỏi hay thắp cho các em 1 nén nhang khiến gia đình vô cùng bức xúc.

Ngày mai, 24-10, các em sẽ được gia đình, bạn bè và thầy cô Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang xã  Đồi 61.

Đăng Lê/Người lao động