Xe ô tô 7 chỗ mất lái lao thẳng vào nhà dân, đâm chết 1 người

19/09/2013 15:18
Ngọc Luân
(GDVN) - Đang đi dạo hóng mát, một người dân đã chết thảm do bị ô tô 7 chỗ mất lái đâm thẳng vào người. Tai nạn hy hữu này xảy ra vào vào khoảng 20h đêm qua, ngày 18/9, tại nhà số 117/1 Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Ráp nối các lời kể của nhân chứng tại hiện trường cho thấy,  vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn ít phút chiếc ô tô xe 7 chỗ hiệu Fotuner, biển kiểm soát 51A-481.82 do một người đàn ông điều khiển chở theo một cháu nhỏ đến cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria gần địa chỉ trên, để cháu bé vào bên trong mua gà rán.

Chiếc xe ghim thẳng nửa thân vào nhà
Chiếc xe ghim thẳng nửa thân vào nhà 

Sau khi mua xong, cháu bé quay lại lên xe, người tài xế khởi động máy và cho xe lùi lại, thì đột ngột gặp sự cố, chiếc xe lao thẳng lên phía trước. Bị mất lái, xe lao thẳng vào căn nhà số 171/1 Trần Kế Xương, ngay đối diện quán ăn. Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì chiếc xe đã tông thẳng vào hai xe máy dựng trước nhà, cùng ông Trần Duy Quyên (58 tuổi, hành nghề chạy xích lô, nhà gần đó) lúc này đang đi dạo hóng mát ngay đây.   

Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến ông Quyên không kịp né tránh, nên bị xe đâm mạnh. Dù được đưa đi cấp cứu tức thời, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Hai chiếc xe đậu phía trước cửa nhà bị cuốn xuống gầm, hư hại. Đầu ô tô ghim chặt vào bên trong làm mái hiên đổ sập. Tài sản, vật dụng sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, hư hại nghiêm trọng.

2 chiếc xe máy bị cuốn vào gầm chiếc ô tô
2 chiếc xe máy bị cuốn vào gầm chiếc ô tô

Lúc này trong nhà 171/1 Trần Kế Xương đang có 3 người ngồi ăn tối ở bên trong. May mắn thoát nạn, họ lồm cồm chạy ra bên ngoài trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn gọi cầu cứu.

Theo anh Trần Anh Tuấn – một người thoát nạn trong gang tấc khi chiếc xe lao vào hốt hoảng cho biết: “Khi đang đứng trước nhà thì chiếc xe lao thẳng tới, thấy vậy tôi nhảy khỏi đây vừa kịp lúc chiếc xe sượt qua”. Tại hiện trường, chiếc xe máy của anh Tuấn bị cuốn lọt vào gầm xe hơi, trong khi mặt tiền của căn nhà số 171/1 cũng bị chiếc xe ghim thẳng đầu vào cửa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, 2 túi khí bên trong xe đã được bung ra. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người tài xế ô tô và cháu bé liền rời hiện trường.

Dấu vết chiếc ô tô "điên" này để lại trên đường.
Dấu vết chiếc ô tô "điên" này để lại trên đường.

Nhận được tin báo, Đội xử lý tai nạn - Cảnh sát giao thông quận Phú Nhuận đến ngay hiện trường để ghi nhận, lập biên bản vụ việc. Kiểm tra chiếc xe ô tô gây tai nạn, lực lượng này đã thu giữ được một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Tiết Huy (sinh năm 1971, ngụ quận Gò Vấp – TP. HCM).

Đến hơn 22h cùng ngày, cơ quan chức năng đã điều xe cứu hộ đến để dọn dẹp hiện trường, đưa xe gặp nạn về trụ sở nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này. 


Ngọc Luân