Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ nín thở xem cảnh truy sát Bin Laden

03/05/2011 10:01
Trong khi một nhóm binh sỹ chuẩn bị nổ súng tiêu diệt Bin Laden, ở một địa điểm cách xa khoảng 10.000km, Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ ngồi theo dõi

Trong khi một nhóm binh sỹ chuẩn bị nổ súng tiêu diệt Bin Laden, ở một địa điểm cách xa khoảng 10.000km, Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ ngồi theo dõi diễn biến trên màn hình tại Nhà Trắng.

John Brennan, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Mỹ, cho biết, giống như một trang rút ra từ kịch bản phim Hollywood,
 
Tổng thống Obama cùng các nhân vật chủ chốt điều phối chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden tập hợp lại để giám sát tình hình từ xa.

Tổng thống Obama cùng các quan chức cấp cao của Mỹ theo dõi chiến dịch truy sát Bin laden qua màn hình máy tính.
Tổng thống Obama cùng các quan chức cấp cao của Mỹ theo
dõi chiến dịch truy sát Bin laden qua màn hình máy tính.
Ông Obama bước vào phòng sau khi các chỉ huy chiến dịch đã có mặt ở đó, nhưng Tổng thống Mỹ tham gia quá trình giám sát trước khi bắt đầu cuộc tấn công vào dinh thự của Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan.
 
Ông Obama thảo luận cùng người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Mỹ.
Ông Obama thảo luận cùng người đứng đầu cơ quan chống
khủng bố của Mỹ.
"Chúng tôi đã có thể theo dõi gần như theo thời gian thực về chiến dịch này, ngay từ đầu tới khi tiếp cận được mục tiêu và thu hồi hài cốt," Brennan nói. "Chúng tôi được cập nhật liên tục để đảm bảo nhìn thấy tiến triển đang diễn ra của chiến dịch."
 
Ngoại trưởng Hillary căng thẳng ra mặt trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.
Ngoại trưởng Hillary căng thẳng ra mặt trong suốt quá trình
diễn ra chiến dịch.

Tờ Dailymail của Anh cũng cho hay, cùng với Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Mỹ Hillary cũng hồi hộp theo dõi chiến dịch từ đầu đến cuối. Dailymail miêu tả, khuôn mặt bà Clinton biểu lộ sự căng thẳng rõ rệt, cho đến khi chiến dịch kết thúc.

{iarelatednews articleid='1509,1513,1511,1505,1494,1476,1498,1492,1487,1488,1471,1479,1489,1477,1472,1475,1474,1473'}

Theo Dân Việt