"Nếu kiếm được 300-500 triệu mỗi tháng mình đã mua nhà và xe từ lâu chứ cần kiệm chi cho khổ thân. Bài báo ghi không đúng sự thật gì cả, mọi người lại nghĩ mình muốn nổ để gây scandal nữa chắc chết. Tháng cày muốn mệt người mới được 100-200 triệu là cao lắm rồi, vậy mà ghi thế làm mọi người trêu mình, giờ không biết thế nào đây? Sao mình cứ gặp chuyện gì đâu không à?", cô nhấn mạnh thêm.
Lời chia sẻ nhận được khá nhiều phản hồi của bạn bè, người hâm mộ: "Khổ thân chị, bị hoài mà không rút kinh nghiệm là sao"; "Lo gì Quyên ơi, vui lên đi em"; "Vài hôm là lại yên lại thôi em"...
Trả lời một số khúc mắc về chuyện đóng thuế cho số tiền thu nhập khủng, Ngọc Quyên trấn an fan hâm mộ: Chán ghê, nhưng không phải sợ công an gì hết vì đóng thuế đầy đủ. Nhưng mà tự dưng mình nói sai sự thật kỳ lắm, như nói dối ấy.
Tâm sự trên trang Xzone, Ngọc Quyên tỏ ra mệt mỏi và lo lắng. Cô cho biết mình chưa từng tuyên bố bất cứ điều gì về khoản thu nhập "khủng" ấy và trước khi bài phỏng vấn lên trang, cô đã yêu cầu được đọc trước.
Sau khi thấy chi tiết sai lệch về khoản thu nhập của mình, cô đã yêu cầu sửa lại, đồng thời không đồng ý với việc công khai chuyện riêng tư lên mặt báo. Tuy nhiên bài báo sau khi xuất bản, Ngọc Quyên một phen choáng váng vì bỗng chốc trở thành ... nữ đại gia.
Đống tiền ảo "từ trên báo rơi xuống" đã khiến Ngọc Quyên gặp rất nhiều rắc rối và phiền toái. Ngoài những lời trêu đùa từ bạn bè, đồng nghiệp - những người thân thiết và biết rõ nhất cô kiếm được bao nhiêu, Ngọc Quyên còn phải đối diện với vô số nghi ngờ, mỉa mai, thậm chí là chỉ trích từ người đọc khi cho rằng cô đang "nổ". Điều đó khiến cô nàng thực sự bức xúc và cảm thấy vô cùng mệt mỏi.