Cảnh chen chúc chờ đợi thường thấy để mua vé trong những mùa Tết. |
Tàu SE4 tối ngày mồng 6 Tết Canh Dần, dự định đến ga Vinh lúc 23h04 phút, nhưng mãi đến 12h50 tàu mới vào ga. Rất nhiều người có con nhỏ đã phải chờ tàu trong mưa phùn và giá rét. Ảnh VTC |
Lo sợ cái rét "tấn công" thiên thần nhỏ, cha mẹ đã rất kỳ công ủ ấm cho con. Ảnh chụp lúc 0h45 ngày mồng 7 tại ga Vinh. Ảnh VTC |
Về Tết thường phải ra xếp hàng từ chập tối. Nàm vạ nằm vật đợi bảy tám tiếng mới lên tàu là chuyện bình thường. |
Trong bến những hàng ghế cũng trở thành nơi lý tưởng làm chỗ ngủ nghỉ của nhiều hành khách để chờ xe. Ảnh: Tuổi trẻ |
...gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi. |
..tận dụng ghế trong ga cho những đứa trẻ ngủ tạm. |
Chờ tàu đã khổ, được cơ hội lên tàu cũng lắm gian nan. Không mua được vé, nhiều "thượng đế" đã phải chọn hạ sách ... tàu chui. Ảnh: VNN |
“Thượng đế” đi "tàu chui" trên nóc như thế này. Rất nguy hiểm! Trong ảnh: Ảnh chụp tàu TN2 đoạn qua đèo Hải Vân. Chuyến tàu khởi hành vào sáng 9/1 tết Mậu tý tại ga Sài Gòn, (Lộ trình Sài Gòn - Hà Nội) Ảnh VTC |
Tàu đã vậy, người đi xe khách cũng gian nan không kém. Hành khách xếp hàng mua vé xe thương hiệu tại Bến xe miền Đông. Ảnh SGGP |
Chen lẫn, giẫm đạp lên nhau để mua vé xe chất lượng cao. Ảnh: VNE |
Cảnh chen chúc thường thấy mỗi dịp cuối năm. Ảnh SGGP |
Những ngày cuối năm. xe khách lại thường chở vượt số người quy định. Trong ảnh: Hành khách bị “nhồi” cả vào khoang hành lý. Ảnh: Báo Nhân dân |
Mấy chục con người hen chúc trên xe. Ảnh Dân trí |
Hành khách bị nhồi nhét ngồi xuống sàn xe Ảnh VNE |
H.H (tổng hợp)