Đã từ lâu, việc xin chữ đầu năm tại Văn miếu Quốc Tử Giám đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Cả ngàn người đã đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may, xin chữ đầu năm. |
Mọi người phải xếp hàng đợi tới lượt vào mua giấy để xin chữ thầy đồ. |
Một bạn trẻ sau khi xin được chữ thì đem phơi ở sân và dùng.... gói giấy để quạt cho chữ mau khô. |
Các cháu bé thì ra sức... thổi cho mực mau khô, |
Những ngày đầu năm mới, Văn miếu Quốc Tử Giám đã trở thành "Miếu Văn" đúng nghĩa của nó. |
Sau khi xin được chữ, nhóm bạn trẻ tạo dáng để chụp ảnh làm kỉ niệm ngày đầu xuân đi xin chữ. |
Trong khuôn viên sân Trình tại Văn Miếu Quốc Tử Giám những ngày đầu năm luôn hiện diện những nét mặt rạng ngời. |
Phía bên ngoài đường Quốc Tử Giám, "phố ông đồ" cũng nhộn nhịp cảnh cho chữ, xin chữ. |
Thư pháp chữ việt cũng được xuất hiện ở "phố ông đồ". |
Cảnh xin - cho chữ diễn ra với tâm thế trân trọng... |
Những nét chữ vuông vắn, đầy uyển chuyển tạo vẻ đẹp cho bức thư pháp. |
Nam Phong