Được hậu thuẫn bởi một núi tiền khổng lồ từ dầu mỏ của ông chủ Suleyman Kerimov, Anzhi được kỳ vọng sẽ theo chân Man City làm bá chủ thị trường chuyển nhượng. Những cuộc chạy đua đã bắt đầu kể từ khi Samuel Eto’o rời bỏ chốn phồn hoa Barca để theo chân Anzhi về với nước Nga lạnh lẽo. Kể từ đó, cái tên Anzhi đã dần trở nên quen thuộc với NHM và cũng trở nên chói tai mỗi khi các đối thủ của họ trên thị trường chuyển nhượng nhắc đến.
Họ sẽ cùng khoác chung một màu áo? |
Mới đây, Roberto Carlos, người vừa được điều chuyển từ vai trò cầu thủ sang làm cố vấn của Anzhi tiếp tục phô trương sức mạnh tiền bạc của Anzhi bằng tuyên bố sẵn sàng chi tiền tấn để sở hữu cùng lúc cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi. Nhật báo Marca khi phỏng vấn cựu siêu sao người Brazil đăng tải thông tin này. “Messi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy cùng Ronaldo là những ngôi sao được thèm muốn nhất. Dĩ nhiên Anzhi không phải ngoại lệ. Chúng tôi chẳng thích cầu thủ nào cả mà thích cả hai. Anzhi sẽ nỗ lực thực hiện hóa tham vọng của mình”. Roberto Carlos lớn tiếng tuyên bố.
Ronaldo và Messi đều là những cầu thủ không thể đụng đến, và giá trị hợp đồng trói chân của họ với CLB chủ quản cũng thật sự khủng khiếp: Ronaldo - 1 tỷ euro, Messi - 800 triệu euro. Những con số đó chắc chắn sẽ chiếm một lượng lớn tài sản của ông chủ Kerimov, người đang có 7,8 tỷ USD. Không hiểu sau tuyên bố của Roberto Carlos, Kerimov có dám hy sinh ngần ấy để đầu tư cho Anzhi?
Vespa