Chiến thắng của Chelsea bị một cái bóng lớn phủ mờ, đó là bàn thắng được công nhận một cách sai lầm của Juan Mata ở phút 49. Mọi pha quay chậm cho thấy bóng hoàn toàn chưa đi qua vạch vôi.
John Terry khi đó đang có mặt ngay trước cầu môn Tottenham trong tình huống ghi bàn đầy tranh cãi đó. “Tôi nghĩ rằng bóng đập vào người tôi rồi vào lưới nhưng hóa ra không phải khi xem lại băng quay chậm”, Terry trả lời phỏng vấn trên kênh ITV. “Chúng ta đã kêu gọi công nghệ đường biên từ rất lâu rồi và hy vọng những người có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định đúng sau sự kiện này”.
Nói về trận đấu, Terry cho rằng thắng lợi của Chelsea là sự kết hợp của cả may mắn lẫn trình độ. “May mắn ở chỗ diễn biến trận đấu đã xảy ra theo hướng có lợi cho Chelsea, còn các cầu thủ thì thi đấu nỗ lực và ghi được những bàn thắng tuyệt vời”.
Đội trưởng Tottenham, Ledley King, thì ngay lập tức đi vào câu hỏi về trọng tài Martin Atkinson trong phần phỏng vấn sau trận. “Tôi chưa xem lại pha bóng đó nhưng từ chỗ tôi đang đứng thì xem ra bóng chưa qua vạch. Tôi cho rằng thật khó để tin nổi trọng tài lại đưa ra quyết định đó từ vị trí mà ông ta đang đứng”.
“Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Lúc đó các cầu thủ chỉ mong rằng người đưa ra quyết định lẽ ra phải là các trọng tài biên. Bị dẫn 0-2 trước Chelsea thì thật khó mà gỡ hòa, nhất là khi chúng tôi cố gắng gỡ hòa Chelsea đã tận dụng sơ hở để phản công”.
Frank Lampard, người có tên trên bảng điện tử, khẳng định mình không trông thấy bàn thắng của Mata vì anh là người đá phạt góc, nhưng anh tin rằng Chelsea xứng đáng vào chung kết FA Cup dù bàn thắng đó có được công nhận hay không. “Không thể phủ nhận chúng tôi đã rất, rất may mắn, nhưng không ai nói về chuyện đó. Chelsea tạo ra nhiều cơ hội và ghi được nhiều bàn thắng nên về tổng thể thắng là xứng đáng. Didier (Drogba) có một pha dứt điểm tuyệt vời mà tôi từng thấy”.
John Terry khi đó đang có mặt ngay trước cầu môn Tottenham trong tình huống ghi bàn đầy tranh cãi đó. “Tôi nghĩ rằng bóng đập vào người tôi rồi vào lưới nhưng hóa ra không phải khi xem lại băng quay chậm”, Terry trả lời phỏng vấn trên kênh ITV. “Chúng ta đã kêu gọi công nghệ đường biên từ rất lâu rồi và hy vọng những người có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định đúng sau sự kiện này”.
Nói về trận đấu, Terry cho rằng thắng lợi của Chelsea là sự kết hợp của cả may mắn lẫn trình độ. “May mắn ở chỗ diễn biến trận đấu đã xảy ra theo hướng có lợi cho Chelsea, còn các cầu thủ thì thi đấu nỗ lực và ghi được những bàn thắng tuyệt vời”.
Bàn thắng của Juan Mata được công nhận bất chấp bóng chưa qua vạch vôi |
Đội trưởng Tottenham, Ledley King, thì ngay lập tức đi vào câu hỏi về trọng tài Martin Atkinson trong phần phỏng vấn sau trận. “Tôi chưa xem lại pha bóng đó nhưng từ chỗ tôi đang đứng thì xem ra bóng chưa qua vạch. Tôi cho rằng thật khó để tin nổi trọng tài lại đưa ra quyết định đó từ vị trí mà ông ta đang đứng”.
“Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Lúc đó các cầu thủ chỉ mong rằng người đưa ra quyết định lẽ ra phải là các trọng tài biên. Bị dẫn 0-2 trước Chelsea thì thật khó mà gỡ hòa, nhất là khi chúng tôi cố gắng gỡ hòa Chelsea đã tận dụng sơ hở để phản công”.
Frank Lampard, người có tên trên bảng điện tử, khẳng định mình không trông thấy bàn thắng của Mata vì anh là người đá phạt góc, nhưng anh tin rằng Chelsea xứng đáng vào chung kết FA Cup dù bàn thắng đó có được công nhận hay không. “Không thể phủ nhận chúng tôi đã rất, rất may mắn, nhưng không ai nói về chuyện đó. Chelsea tạo ra nhiều cơ hội và ghi được nhiều bàn thắng nên về tổng thể thắng là xứng đáng. Didier (Drogba) có một pha dứt điểm tuyệt vời mà tôi từng thấy”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu