Dưới cái nắng như đổ lửa, mọi hoạt động bốc hàng và chuyển hàng ở khu chợ Đồng Xuân vẫn diễn ra bình thường. |
Trong những ngày gần đây, nền nhiệt độ ngoài trời lúc trưa có thể lên tới hơn 40 độ C. Nhiều người đã hạn chế ra đường nhưng cách chống nắng của người lao động trong thời điểm này là làm quen dần với nắng. |
Những gánh hàng rong vẫn bước đi khắp nơi trên phố. |
Một bộ phận không nhỏ người lao động bốc vác trong chợ Đồng Xuân không biết đến giấc ngủ trưa. |
Những chiếc xe bán hàng rong vẫn lưu động trên khắp tuyến phố của thủ đô. |
Xe than tổ ong nặng nề và mệt mỏi hơn dưới cái nắng gay gắt. |
Nét mặt mệt mỏi của người đàn ông thu mua sắt vụn. |
Gian hàng chống nắng bằng những chiếc ô. |
Nghề xe ôm luôn luôn phải đối mặt với cái nắng, bụi bặm trên đường. |
Dưới cái nắng, chiếc xích lô dường như nặng nề hơn khi không có khách. |
Những chiếc xe đạp chở đầy hoa vẫn lăn bánh trên phố. |
Rong ruổi trên nhiều tuyến phố, người phụ nữ phải gồng mình với “làn” mưu sinh. |
Giữa trưa nắng, những người lao công vẫn đang làm công việc của mình để những con phố sạch đẹp. |
Người dân phố cổ đã quen với hình ảnh bác Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ngày ngày đưa rau bán rong trên phố. |
Một bộ phận không nhỏ người già vẫn đang làm trên các con phố: nhặt rác, bán hàng rong. |
Độc giả Trần Kháng