Chen nhau mua kem Tràng Tiền |
Lượng người vào cửa hàng Kem Tràng Tiền lúc nào cũng đông nghẹt và cửa hàng phải cắt cử một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp để "phân luồng" lượng người ra và vào bằng micro |
Được biết, trước đây, cửa hàng kem Tràng Tiến cũng đã chuẩn bị ghế, quạt... nhưng phong cách người Hà Nội là thích... đứng ăn kem và hơn hết là diện tích cửa hàng chật nên đành bỏ cách phục vụ này. |
Mỗi người tìm cho mình một chỗ đứng để thưởng thức kem giữa những ngày oi bức |
Người ta gọi kem Tràng Tiền là “kem của ngày xưa” vì người ăn kem ngoài việc xếp hàng mua thì chỉ có một phương pháp duy nhất thưởng thức kem đó là... đứng |
Không còn chỗ, nhiều người vẫn thích ăn kem Tràng Tiền bằng mọi giá, dù đứng ở ngoài đường |
Mệt mỏi xếp hàng mua được kem ốc quế - loại kem luôn "cháy hàng" ở cửa hàng Kem Tràng Tiền |
Gương mặt đăm chiêu của một nhân viên bán hàng vì người quá đông mà lượng kem chỉ giới hạn |
Lượng người ra và vào cửa hàng kem Tràng Tiền luôn đông đúc nhưng cũng có lúc người ăn kem được thoải mái... đứng |
Thú vui ăn kem... đứng đã trở thành một nét đặc trưng của người dân Hà Nội gắn với cái tên Kem Tràng Tiền |
Tấm biển "đề nghị" không phải lúc nào cũng có tác dụng |
Không chỉ đứng ăn kem, nhiều người thậm chí vừa đi vừa ăn kem vì không có chỗ đứng |
Một cháu bé thưởng thức kem Tràng Tiền ở một góc vỉa hè trên phố Tràng Tiền |
Không thích chen chúc vì cửa hàng kem Tràng Tiền chật chội, nhiều người sẵn sàng mua kem ra ngoài đường ăn dù bị cấm đỗ xe |
Đứng, ngồi thưởng thức món kem giải nhiệt |
Nhiều người không chỉ tranh thủ mua kem về ăn mà còn mua cả về nhà... ăn dần |
Mỗi người một góc ăn kem |
Mua được kem Tràng Tiền là phải.... ăn ngay |
Cửa hàng kem Tràng Tiền không bao giờ vắng khách |
Hoàng Lâm