Con voi khổng lồ và rất gắn bó với con người này đã bị giết chết ở huyện Lak, tỉnh Đắk Lắc |
Bẫy thú khổng lồ này, có thể kẹp nát cả chân con voi, không một con thú nào chạy thoát (Ảnh chụp ở Điện Biên) |
Rã đông cho thi thể các con cầy và nhím, trước khi biến nó thành đặc sản trên bàn tiệc (chụp ở Tam Đảo). |
Dù là động vật quý hiếm được bảo tồn đặc biệt, các phần “thi thể” của voi vẫn vô tư được chế biến thành “hàng hiệu” bán công khai ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk mà không cơ quan chức năng nào thèm để ý! |
Thú rừng than khóc! (chụp ở Vĩnh Phúc) |
Một con lợn rừng rất to bị dính bẫy, què cả hai chân cũng chuẩn bị lên thớt ở chính quán ăn ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc |
Một con đại bàng dính bẫy ở Phình Giàng, Điện Biên |
Một con thú bị giết sau đó làm vật trưng bày |
Một con thú khác cũng rơi vào tình trạng tương tự |
Thú rừng sắp lên… đĩa ở ngay tại khu du lịch, cận kề VQG Tam Đảo |
Treo cổ hoang thú ở Yên bái |
Hổ bị đối xử tàn độc ở Quan Hóa, Thanh Hóa |
Ngâm rượu cả con gấu ở Hát Lót, Sơn La |
Một con gấu khổng lồ đã bị giết, người ta bắt gấu cầm kiếm, đeo thêm con rắn khổng lồ quanh thân mình để… làm đẹp cho nhà của đại gia ở Tây Bắc |
Gấu bị thủy táng trong bình rượu |
Nguyễn Tiến