Liệu một ngôi sao đã hết thời như Owen thì có thể làm được gì? Thực chất thì lúc này, anh mới chỉ ‘đóng góp’ để quỹ lương của Stoke phình to hơn. Mỗi tuần phải trả cho Owen 30.000 bảng, Stoke, đội bóng nghèo bậc nhất Premier League buộc phải tính đến khả năng thanh lý một loạt cái tên nhằm cân đối lại ngân sách.
Owen đang khiến BLĐ Stoke đau đầu vì tiền |
Theo BBC, BLĐ Stoke đang đánh tiếng đến một loạt đội bóng ở Premier League lẫn các giải hạng dưới với mục tiêu gửi mượn 6 cái tên gồm: Michael Tonge, Diego Arismendi, Danny Higginbotham, Mama Sidibe, Wilson Palacios và Kenwyne Jones. Tất cả đều không còn hữu dụng nhưng họ vẫn còn một chút cơ hội ở lại cho đến khi Owen xuất hiện. Việc phải trả 30.000 bảng/tuần cho cựu tiền đạo Man Utd khiến BLĐ Stoke cảm thấy gánh nặng tiền lương nên buộc lòng thanh lý 6 cầu thủ trên.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Nhìn vào đó có thể thấy Owen được cưng chiều như thế nào. So về độ tuổi lẫn đóng góp về chuyên môn thì xem ra tiền đạo 32 tuổi không thể bằng Palacios và Kenwyne Jones, những người còn đang sung sức và đã gây dựng tên tuổi tại các CLB lớn nhỏ. Vậy nhưng BLĐ Stoke vẫn quyết định tin vào Owen, bất kể vị trí sắp tới dành cho anh cũng chỉ là ghế dự bị. Có lẽ điều Stoke cần ở cầu thủ 32 tuổi này không chỉ là những đóng góp trên sân cỏ mà còn là khuếch trương thương hiệu. Dù cho đã không còn ở thời đỉnh cao nhưng ít ra so với dàn cầu thủ tại sân Britannia thì Owen vẫn nổi bật hơn cả về mặt quảng cáo cũng như bán áo đấu. Và đó là điều một đội bóng nhà nghèo như Stoke cần ở anh.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |