(GDVN) - Trách nhiệm với thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 bất ngờ được VFF đẩy sang Công Vinh và một số cầu thủ khác trong cuộc 'mổ xẻ' hôm qua.
Ông Phan Thanh Hùng từ chức huấn luyện viên là chuyện đương nhiên. Loại bỏ một số "ông sao" khỏi các đội tuyển là chuyện phải làm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Dưới thời của HLV Phan Thanh Hùng, ĐT Việt Nam đã thi đấu 14 trận đấu với kết quả: thắng 5 trận, hòa 5 trận, thua 4 trận, ghi được 14 bàn thắng và để thủng lưới 12 bàn.
Sau việc 2 đội Hà Nội của bầu Kiên tuyên bố giải tán, mới đây đến lượt The Vissai Ninh Bình, Navibank Sài Gòn và cả Khatoco Khánh Hòa đều đồng loạt tháo chạy khỏi bóng đá.
Ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh bị đồn nằm trong danh sách những cầu thủ không bao giờ được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Thậm chí có tờ báo còn chỉ đích danh, đó là... CV9!
Mặc dù Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đều từ chối tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của TT&VH, 99% VFF sẽ quay lại với phương án sử dụng HLV ngoại.
(GDVN) - Lần nào cũng thế, thẳng thắn nhận lỗi và rút kinh nghiệm và hứa sẽ tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng 'không phải nói xin lỗi là xong'!
(GDVN) - Trong buổi họp trao đổi thông tin với giới truyền thông sau cuộc họp "mổ xẻ" nguyên nhân thất bại của đội tuyển từ HLV trưởng Phan Thanh Hùng đến lãnh đạo VFF thi nhau nhận lỗi. HLV Phan Thanh Hùng xin nhận trách nhiệm về việc ĐT Việt Nam thi đấu không thành công, đại diện VFF thừa nhận sai lầm, đại diện Hội đồng HLV QG thừa nhận những thiếu sót.
(GDVN) - Cuối cùng thì ông Phan Thanh Hùng đã từ chức sau thất bại của tuyển VN tại AFF Cup, nhưng quyết định quyết định của ông Hùng có xoa dịu được dư luận?
(GDVN) - Ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch VFF cho biết những ngôi sao vì lý do khác nhau mà thì đấu kém cỏi ở AFF Cup vừa qua sẽ không còn cơ hội lên tuyển.
(GDVN) - Năm 2012 này bóng đá Việt đi xuống toàn cục, và không may "tướng Hùng" khi ông "được" VFF chọn làm HLV của một đội tuyển không tinh thần chiến đấu.
(GDVN) - Người hâm mộ đang mong lắm một vị nào đó ở cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá VN đứng ra nhận trách nhiệm và đi tiên phong cho 'văn hóa từ chức'.
Chắc chắn, với tình yêu nồng nhiệt rất đặc thù, người hâm mộ sẽ dễ quên đi một thực trạng là nền bóng đá đang lỗi hệ thống, như sau AFF Cup 2008. Vậy thì, đâu phải là điều quá tốt!
“Chúng tôi biết có một vài người đã không hết mình, một số khác không cho thấy thái độ hợp tác. Nó bắt đầu bằng việc phân công chức phận không thật rõ ràng ở trên sân."
(GDVN) - Nhỏ con nhưng chơi bóng rất kỹ thuật và tốc độ, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã khiến hàng thủ tuyển Việt Nam bao phen khốn đốn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2012.
(GDVN) - Trở về Hà Nội sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012, Công Vinh chắp tay xin phóng viên không chụp ảnh khi bị 'quây' ở sân bay.
(GDVN) - Người hâm mộ không muốn nghe những lời xin lỗi từ VFF mà họ muốn biết ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm về thất bại của tuyển Việt Nam.
(GDVN) - Theo cựu đội trưởng Nguyễn Minh Phương thì thất bại vừa qua của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 không phải lỗi của cầu thủ và ban huấn luyện...