(GDVN) - Chiều 22/11, Đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người rạng sáng 21/11, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Thành (23 tuổi, ở TX. Bỉm Sơn, Thanh Hoá) để điều tra về hành vi giết người.
(GDVN) - Mặc dù công an đã kiên trì thuyết phục, nhưng Thiện cùng đồng bọn kiên quyết không đầu hàng. Tổ cảnh sát đặc nhiệm phải sử dụng nghi binh và lực lượng tinh nhuệ áp sát, đột nhập giải cứu được con tin an toàn. Lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, Thiện và đồng bọn đã phá cửa sau bỏ trốn.
(GDVN) - Khi khai báo, Thành cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định các thông tin trên là không chính xác.
Những đứa trẻ theo mẹ vào tù không hề buồn, vì chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được cuộc sống “rắc rối” trong môi trường tù tội. Chúng chỉ biết theo mẹ để được yêu thương, chăm sóc. Nhưng ai dám chắc rằng, cuộc đời của những đứa trẻ có mẹ ở tù rồi sẽ vui?
Bị con trai tấn công, ông Dũng chống trả. Người cha này bóp cổ con tới tắt thở rồi đau đớn tới cơ quan điều tra tự thú trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Mặc dù đã có gia đình nhưng vì nghi ngờ người tình trẻ có quan hệ tình cảm với “đàn em” mình, tay giang hồ đã nổi máu ghen bệnh hoạn. Hắn lên kế hoạch sai một “đàn em” khác cắt gân chân, dùng súng K54 để bắn chết tình địch.
(GDVN) - Sau phiên xử sơ thẩm ngày 30/8, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho rằng, mức án tử hình đối với mình là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ và trình ra một số giấy tờ về việc bố có công với cách mạng. Không những vậy, bố đẻ của nạn nhân là ông Nguyễn Công Thành cũng kháng cáo vì nghi ngờ trong vụ án khiến con gái và cháu ngoại của ông thiệt mạng có đồng phạm… Sau 2 tiếng xét xử, HĐXX TAND Tối cao đã tuyên y án tử hình Nguyễn Đức Tiềm.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào một ngày cuối tháng 12/2010, sau đi đến chung vui tại đám cưới ở địa phương, khi đi ngang qua nhà người tình nhí Nguyễn Thị M. (sinh năm 1997), ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Trắng nảy sinh ý định ái ân với người tình.
Sáng nay, 21/11, TAND tối cao tại tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Nguyễn Đức Tiềm - người đã gài mìn gây ra vụ nổ xe máy Honda Dream khiến một phụ nữ đang mang thai và con gái 5 tuổi chết thảm hồi cuối năm 2012.
(GDVN) - Sau khi bị hai người bạn trai hiếp dâm rồi bỏ đi, D đã nhờ nhân viên nhà nghỉ điện thoại cho người nhà đến đón và trình báo công an huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Trong khi các cô gái đang phục vụ khách hết mình với màn nhảy khỏa thân trong nhà hàng ca cổ nhạc tại TP. Cần Thơ thì bị cơ quan chức năng liên ngành đột kích bắt quả tang.
Được phân công điều tra án hình sự, đại úy Thi không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư mà còn rêu rao với gia đình bị can rằng đó là "luật sư tư nhân đi ôtô" nên sẽ "làm tiền".
Khi phát hiện một bóng người lạ mặt cậy cửa, lẻn vào lán nương nhà mình, 2 cô gái sợ không dám lên tiếng. Biết trong lán chỉ có hai sơn nữ trẻ, gã đàn ông bịt mặt chẳng tỏ ra sợ sệt, ngồi ở cuối giường gạ gẫm quan hệ tình dục.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo, đề nghị thôi
chức Chủ tịch tỉnh Bình Phước đối với ông Trương Tấn Thiệu; đề nghị giữ
mức kỷ luật cảnh cáo với ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch tỉnh Đăk Lăk. Bí thư
tỉnh Hải Dương phải tự phê bình nghiêm túc.
Ngày 19/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người”, “cướp tài sản” do bị cáo Trần Vinh Quang (16 tuổi, Bà Rịa – Vũng Tàu) thực hiện.
Với phục sức khắp người toàn hàng giả 100%, nhưng thị đã "diễn" một cách tài tình vai "Nữ giám đốc" khách sạn 4 sao giàu có tại Huế, vừa được thừa kế 100 tỷ đồng từ bà mẹ Việt kiều quá cố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân...
Rụt rè đi gặp người bố có con trai đâm chết cô giáo trên bục giảng 17 năm về trước, chúng tôi e sợ khơi dậy nỗi đau quá khứ. Trái ngược với hình dung của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tha (huyện Từ Liêm, Hà Nội) lại sẵn sàng chia sẻ chuyện con từng đâm cô, không lảng tránh, không che đậy, giấu giếm.
(GDVN) - Thời gian này Thắng có đến nhà chị Hằng chơi nên biết chị Hằng có con nhỏ và có điều kiện kinh tế. Cách đây khoảng 2 tuần do thiếu tiền để tổ chức cưới vợ, Thắng đã nảy sinh ý định bắt cóc con chị Hằng để đòi tiền chuộc.
(GDVN) - Khi đến vườn hoa, đối tượng yêu cầu chị Hằng tiếp tục đến Ba La, bến xe Yên Nghĩa, rồi đến cầu Mai Lĩnh. Lúc này, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã yêu cầu chị Hằng về nhà vì sợ chị mang nhiều tiền đi đêm nguy hiểm.
Do được Trưởng công an Vũ Văn Sáu làm giả giấy tờ nên Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng đã nhiều lần xuất nhập cảnh Việt Nam và tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn lệnh truy nã.
Trong số các “con nghiện” vừa bị Công an tỉnh Long an loại ngũ trước
khi được đưa về một số đơn vị, địa phương công tác này, có con út của 1
lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an huyện, 2 con của Đội
trưởng nghiệp vụ Công an tỉnh, cùng con của lãnh đạo một số ngành khác…