Bó tay với cái cách VFF chọn người để đặt vào chiếc ghế trống mà HLV Falko Goetz để lại nên đừng ngạc nhiên nếu BĐVN rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi “đứng đường”.
(GDVN) - Với những kế hoạch bị động trong việc chọn HLV trưởng cũng như bỏ qua lịch thi đấu quốc tế toàn cầu của FIFA, dư luận đang lo ngại về tương lai của bóng đá VN.
Số tiền lấy từ hợp đồng bản quyền truyền hình bóng đá ký với AVG mà VFF chia hằng năm cho mỗi đội bóng chưa tới 100 triệu đồng, “không đủ để trả lương cho một cầu thủ ngoại trong một tháng”.
Hầu hết chuyên gia bóng đá VN đều thẳng thắn nhận xét như thế khi nói về bản dự thảo chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được triển khai lấy ý kiến.
Trước trận chủ nhà V.Hải Phòng tiếp SLNA trên sân Lạch Tray chiều nay (25-2), diễn đàn của CĐV đôi bên đã cùng đưa ra những lời kêu gọi hàn gắn những va chạm từng xảy ra trong quá khứ.
Sau khi nghiên cứu đầy đủ hồ sơ, giấy tờ do Thanh Trung cùng luật sư- người đại diện cho cầu thủ này cung cấp, Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ VFF nhận định, hiện tại anh đã là cầu thủ tự do.
"Dù có mất lòng nhưng tôi buộc phải nói thẳng là không có liên đoàn nào lại có lối làm việc tùy tiện, hời hợt như VFF." - chuyên gia Lê Thế Thọ thể hiện bức xúc.
(GDVN) - Sau vòng tứ kết Cúp QG, vòng 6 giải hạng Nhất QG, V.League 2012, VPF đã có báo cáo tổng hợp, ghi nhận những điểm đã làm được và nêu rõ một số hạn chế.
Về bản hợp đồng ghi nhớ bản quyền truyền hình 3 năm trị giá hơn 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng Giám đốc VTV đã chính thức xác nhận thông tin này.
Quan trọng ở thái độ và những cái bắt tay, khi tất cả xác định đây không phải một cuộc chiến, không có người thắng, kẻ thua và đều “vì bóng đá Việt Nam”.
Hôm qua, Đinh Thanh Trung đã có cuộc gặp mặt trực tiếp lần thứ 2 với bầu Kiên để trao đổi những vấn đề còn khúc mắc trong bản hợp đồng, nhưng kết quả đạt được vẫn chỉ là con số 0 như lần gặp trước.
(GDVN) - VPF đề nghị Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF cho phép thành lập Ban Đạo đức và cử một thành viên của VPF làm trưởng ban. (Xem clip tóm lược buổi làm việc)
(GDVN) - Đầu tuần sau, VFF sẽ họp để chọn người thay ông Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goetz. Cũng nhân cuộc họp, VFF sẽ bàn cách ‘xử’ ông Phạm Ngọc Viễn là người ‘ăn cơm’ của VFF nhưng không thể hiện rõ chính kiến của tổ chức này.
(GDVN) - “Từ 1 năm trước, chúng tôi vẫn luôn thiện chí nhưng trên cơ sở bảo lưu những nguyên tắc của chúng tôi. Kinh doanh là kinh doanh, từ thiện là từ thiện,” bầu Kiên phát biểu.
(GDVN) - Bầu Kiên và bầu Thắng mang theo thông điệp muốn AVG chuyển giao lại toàn bộ bản quyền truyền hình 3 giải đấu, nhưng AVG khẳng định sẽ chỉ đàm phán khi VPF có đủ điều kiện pháp lý và tôn trọng hợp đồng 20 năm của AVG.
(GDVN) - Việc tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hết bầu Kiên, đến lượt ông Phạm Ngọc Vũ đăng đàn để bảo vệ mình.
Tuần trước, bảng xếp hạng của FIFA được công bố, ĐTVN xếp ở Top 100, độc tôn ở ngôi số 1 ĐNÁ. Thậm chí, báo chí đã hồ hởi bình luận: “Việt Nam cho Thái Lan… ngửi khói”.
(GDVN) - Vẫn với thái độ cương quyết cứng rắn và đầy tự tin, bầu Kiên chủ động trả lời báo giới câu hỏi tại sao ông và VPF không thể chấp nhận bản hợp đồng VFF-AVG.
Sau khi Thanh tra Bộ VH-TT&DL công bố hợp đồng giữa VFF và AVG đúng luật, VPF thì tuyên bố tuân thủ quyết định và để ngỏ cho các đài truyền hình tự quyết định cách hành xử của mình thì bước đầu đã có sự chuyển biến.
Với kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT-DL, sóng gió lớn nhất đã qua đi nhưng đối với VFF, việc lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ, chẳng khác nào "hái sao trên trời"..
(GDVN) - Với 2 bàn thắng của Công Vinh và Timothy trong hiệp 2, CLBBĐ Hà Nội đã có được chiến thắng khá nhọc nhằn trước đội bóng đến từ Đông Tháp Mười.