(GDVN) - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa mới khai quật được những cỗ chiến mã được chôn cất trong một ngôi mộ cổ từ thời nhà Châu tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.
(GDVN) - Mặc dù chưa có một ma cà rồng nào được tìm thấy, nhưng vẫn có người tin vào sự tồn tại thực sự của sinh vật hút máu mang hình người này. Từ chính niềm tin này đã cho ra đời một nhóm người đặc biệt được gọi là "thợ săn ma cà rồng". Đây là những hộp dụng cụ được họ tạo ra từ thế kỷ 17.
(GDVN) - Caucasian Shepherd là một trong những loài chó có kích thước lớn nhất thế giới. Cùng với sự hiếu chiến, loài chó này từng được Liên bang Xô Viết coi như báu vật quốc gia hay thậm chí được giao nhiệm vụ bảo vệ Bức tường Berlin và gọi là "vua của các loài chó".
(GDVN) - Một người làm chương trình truyền hình ở Quý Châu, Trung Quốc đã vô tình phát hiện ra một luồng ánh sáng lạ trong bức ảnh chụp nghĩa địa trong hang đá.
(GDVN) - Rắn sừng sa mạc có tên gọi là “Desert Horned Viper”. Tập tính của loài rắn độc này khi săn mồi là ẩn mình dưới lớp cát của sa mạc để chờ đợi thời cơ khi co mồi sập bẫy.
(GDVN) - Rắn sừng sa mạc thường di chuyển bằng cách đi giật lùi, tập tính này cũng là một trong nhưng thủ đoạn thông minh để nó tránh được ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng vào mặt khi cơ động.
(GDVN) - Xác ướp này được các nhà khoa học phát hiện ra từ năm 1991 trên dãy núi Alps, biên giới của nước Áo và Italy. Tên của xác ướp được các nhà khảo cổ đặt theo tên của thung lũng nơi nó được tìm thấy.
Một xác ướp cách đây 5.300 năm đã trở nên nổi tiếng bởi sự bảo quản tuyệt vời nhờ băng tuyết, và nhất là những bí ẩn kinh hoàng xung quanh nó khiến người ta không thể lý giải được.
(GDVN) - Vào cuối tháng 7 vừa qua, Discovery Channel đã cho phát sóng đoạn phim khoa học kể về một sinh vật biển dài, có kích cỡ khổng lồ phát hiện ở Alaska.
(GDVN) - Sống, lao động, lập gia đình và chết tại công trường xây dựng Đại kim tự tháp - câu chuyện về hành trình xây dựng nên một trong 7 kỳ quan của thế giới.
(GDVN) - Một số nhà khoa học tin rằng sự tồn tại của nàng tiên cá là có thật, nhưng cơ thể họ thô, nhỏ bé chứ không phải xinh đẹp như trong truyện cổ tích.
(GDVN) - Tiếp tục khám phá hành trình xây dựng Đại Kim tự tháp Giza từ con mắt của một người Ai Cập cổ bị cưỡng ép tham gia xây dựng công trình vĩ đại này.