(GDVN) - Cả trăm người với những mái đầu hai thứ tóc đã dự đám tang cháu Khánh Vân và tiễn đưa cháu đi theo mẹ về cõi vĩnh hằng trong tiết trời giá rét...
(GDVN) - Chiều 13/12, đám tang cháu Khánh Vân - nạn nhân trong vụ nổ xe Honda kinh hoàng xảy ra ngày 1/12 (xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) đã diễn ra. Cái rét buốt của mùa đông giá lạnh như càng thêm não nề bởi những tiếng gió luồn qua những kẽ lá trên đồi cây cứ mỗi lúc một nhiều hơn, nhanh hơn. Giờ đây, gia đình anh Nguyễn Văn Quế sẽ chỉ còn lại cô quạnh mình anh, vợ con anh đã vĩnh viễn rời xa anh về cõi vĩnh hằng.
(GDVN)- Tin từ Viện Bỏng Quốc gia - Hà Nội, sáng nay, 13-12, cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ xe máy kinh hoàng tại tỉnh Bắc Ninh) đã qua đời
(GDVN) - Sau khi cháu Khánh Vân được nhập viện và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia ngày 9/12, đến sáng nay, các bác sĩ Bệnh viện đã trả cháu về gia đình.
(GDVN) - Sau khi chiếc xe SH bị đổ được dựng lên, lửa bùng phát dữ dội và chỉ trong vòng 15 phút, chiếc xe SH trị giá hơn 100 triệu đồng bỗng thành đống sắt vụn.
(GDVN) - Đó là thông tin chúng tôi mới có được từ phía gia đình của cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2006) – nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ nổ xe máy thương tâm.
(GDVN) - Hỏa hoạn bùng phát vào trưa nay, 28/11 tại Công ty chăn ga gối đệm Hàn Quốc Vicosan trong khu công nghiệp Hà Bình Phương (Thường Tín, Hà Nội).
Khoảng 7giờ sáng nay, chiếc xe Honda Air Blade đang lưu thông trên phố Hai Bà Trưng, đoạn trước cửa TAND thành phố Hà Nội, bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt.
(GDVN) - Chiếc xe máy Dylan do chị Hoàng Thị Lý (hộ khẩu tại Bình Gia – Lạng Sơn, đang trú ở tổ dân phố số 10, Kiến Hưng – Hà Đông) điều khiển đang chạy trên cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy-HN) thì nghe tiếng nổ và bốc cháy dữ dội. Chủ chiếc xe mang BKS 29U2 – 8064 đã hốt hoảng bỏ xe tháo chạy.
(GDVN) -Sau ngày định mệnh kinh hoàng thiêu chết 13 trong xưởng may ở Tân Dân (An Lão, Hải Phòng), đến hôm nay cũng đã tới tuần bốn chín những người xấu số.