(GDVN) - Khi nước mắt khóc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cạn thì người dân Thọ Sơn, xã Quảng Đông lại tự hào và hãnh diện được Đại tướng chọn nơi an nghỉ cuối cùng..
(GDVN) - Để phục vụ chu đáo nhất việc viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Lễ viếng ở Hà Nội; Quảng Bình và TP HCM; Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyễn Giáp xin thông báo:
(GDVN) - Trước sự ra đi vô cùng tiếc thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, độc giả Nguyễn Quốc Bảo đã chi sẻ với báo GDVN và độc giả cả nước bài thơ vĩnh biệt, kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời cõi trần.
(GDVN) - Hình ảnh chụp Sắc phong Đại tướng do Chủ tịch chính phủ Hồ Chí Minh ký dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình Đại tướng chia sẻ vào chiều ngày 8/10.
(GDVN) - Chỉ trong vẻn vẹn một ngày khi xuất hiện, trang cá nhân mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chính gia đình Đại tướng lập ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Tính đến 11 giờ ngày 9/10, số lượt like đã vượt qua con số 100.000 lượt.
(GDVN) -Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua số 30 Hoàng Diệu. Sau đó tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài về Quảng Bình an táng.
(GDVN) - "Nhiệm vụ 'rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu' của thế hệ chúng ta chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm và chắc chắn cũng rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc suy nghĩ những điều tử tế và làm những điều tử tế mỗi ngày...", "Giáo sư" Xoay tâm sự.
(GDVN) - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại bao nỗi xót thương cho đồng bào, nhân dân Việt Nam. Trước sự mất mát lớn đó, rất nhiều độc giả đã bày rỏ tình cảm của mình qua những vần thơ gửi đến vị Đại tướng kinh yêu của dân tộc. Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng một số bài thơ của độc giả sáng tác bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi của Đại tướng.
(GDVN) - Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trang trọng theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống nhất TP. HCM, trong 2 ngày 12 và 13/10/2013. Trước đó, Hội Cựu chiến binh quận 1 – TP. HCM cũng đã tổ chức lập bàn thờ tưởng nhớ công đức của Đại tướng – anh hùng dân tộc.
(GDVN) - Kể từ hôm nay, đồng bào cả nước có thể chia sẻ tình cảm, cũng như tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông qua trang mạng xã hôi facebook chính thức về Đại tướng.
(GDVN) - Chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam sau buổi giao ban báo chí tại Thành ủy Hà Nội chiều nay, ông Phan Đăng Long - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy nói: "Chúng ta đều biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công lao rất lớn với dân tộc, tài năng và đức độ của bác đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam và được cả thế giới thán phục. Tôi tin là tại phiên họp của HĐNT TP Hà Nội tháng 12 tới đây sẽ thông qua đường mang tên Đại tướng".
(GDVN) - “Khi còn là một cậu bé thiếu niên nhi đồng, tôi có dịp từ miền Nam ra Bắc để giao lưu, bác Võ Nguyên Giáp có kí vào trong cuốn sổ tay của tôi là: "Chúc mừng, cháu là hạt giống đỏ của tổ quốc Việt Nam", bầu Hoàng Tuấn chia sẻ kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) -
Mặc dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng đã may mắn có mặt và ghi lại được những hình ảnh hiếm hoi trong lần về thăm quê Quảng Bình lần cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - Thi hài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay Nội Bài vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), sau đó di chuyển đến nơi an táng của Đại tướng tại quê nhà.
(GDVN) - Kỷ niệm ghi nhớ nhất đối với bác Mạc Trọng Xuyên, một người cựu chiến binh đến từ Hải Dương, người mà đã từng có lần được gặp và tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều mà bác Xuyên nhớ mãi về Đại tướng đó là “ông rất nhiệt tình, nhân hậu với mọi người và lúc nào cũng cười.”
(GDVN) - “Những dòng người xếp hàng dài trên phố vào viếng Đại tướng suốt mấy ngày nay cho thấy nhân dân rất công minh, lịch sử rất công bằng. Người có công với nước, có đức với dân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp xưa nay đều được dân chúng ngưỡng mộ, lịch sử lưu danh” – GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ cảm xúc với Báo Giáo dục Việt Nam.
(GDVN) - "Một lần nữa cháu đã được hát lại bài "Đố ai" lúc cháu 10 tuổi hát tặng sinh nhật bác, nhưng lần nào cháu hát bài này tặng bác, cháu đều cảm nhận thấy trong ánh mắt bác là tình yêu thương vô bờ bác dành cho Bác Hồ...", Hồ Quỳnh Hương nghẹn ngào chia sẻ.
(GDVN) - Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Khiều Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: hiện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn chưa quyết định địa điểm an táng cho Đại tướng.
(GDVN) - Ngày 7-10, ngày thứ hai dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dài thêm mãi. Dù đã 11g trưa, nhiều người vẫn tiếp tục nối hàng trước cổng Bộ Ngoại Giao sát Quảng trường Ba Đình chờ đến lượt viếng.
(GDVN) - "Tôi nghe tin ông mất và mất ngủ suốt đêm, không biết sao lúc nào mắt cũng ngân ngấn lệ. Rồi tôi nghĩ, ôi, giá như đoàn xe đưa linh cữu của ông đi dọc đường Quốc lộ 1 A, như là cách để ông chào lần cuối đồng bào, đồng chí, chào các cựu chiến binh để ông ra đi và cũng là dịp để nhân dân được trực tiếp tiễn chân ông về an giấc ngàn thu tại quê hương Quảng Bình yêu dấu, nơi vùng quê nghĩa nặng tình sâu của mình", nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.
(GDVN) - Đến chiều nay, vẫn có hàng vạn người dân đang kiên nhẫn xếp hàng dưới cái nắng chói chang để chờ đến lượt vào thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - Trước sự ra đi vô cùng tiếc thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Người cho dân tộc Việt Nam, Báo Giáo dục Việt Nam rất mong nhận được các bài viết của các độc giả trong và ngoài nước viết về công lao, cảm xúc, những câu chuyện, kỷ niệm... của vị Đại tướng vô cùng đáng kính của chúng ta.
(GDVN) - Trước sự ra đi vô cùng tiếc thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh viên Lưu Chí Hoàng, đang học năm thứ nhất ĐH Kinh Tế, Đà Nẵng đã chi sẻ với báo GDVN và độc giả cả nước bài thơ 7 chữ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng được nhân dân mến yêu.
(GDVN) - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có tài quân sự bẩm sinh, mặc dù Đại tướng không được đào tạo ở một trường quân sự nào. Sự linh hoạt trong tác chiến, chiến thuật là điểm nổi bật trong chỉ đạo tác chiến của Đại tướng” – Trung tá Đặng Văn Việt, nguyên Chỉ huy trưởng các trận đánh trên đường số 4 (thuộc 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) trước năm 1950 nhận định.
(GDVN) - Trước sự ra đi vô cùng tiếc thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tá Thành Đặng Nga đã chi sẻ với báo GDVN và độc giả cả nước bài thơ vĩnh biệt Đại tướng được nhân dân mến yêu.
(GDVN) - Chiều 6-10, hàng chục ngàn người dân đã xếp hàng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Những hàng cây lặng im, dòng người lặng im, nối dài từ ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu ra đến quảng trường Ba Đình.
(GDVN) - Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sỹ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1992 - người trực tiếp điều trị, chăm sóc trong 1.559 ngày Đại tướng nằm viện- tiết lộ về những giờ phút cuối cùng của ông.