Ca sĩ Thanh Lam:“Clip ông Tây phân làn là cú tát lật mặt người Hà Nội"

Ca sĩ Thanh Lam:“Clip ông Tây phân làn là cú tát lật mặt người Hà Nội"
(GDVN) - Nhưng ca sĩ Thanh Lam cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: “Không ai cho phép một ông Tây, không chức danh, nhiệm vụ đứng ra phân làn giao thông. Hơn nữa, ông ấy lại là người ngoại quốc, có những thứ thuộc về văn hóa, thói quen dân tộc, ông ấy không thể biết”. 

"Gia đình tôi sẽ phân làn giao thông cùng đạo diễn Trọng Trinh"

"Gia đình tôi sẽ phân làn giao thông cùng đạo diễn Trọng Trinh"
(GDVN) - "Vì thế, tôi rất mong, một ngày gần đây, những người yêu Hà Nội như chúng tôi được gặp đạo diễn Trọng Trinh phân làn giao thông ở một ngã tư nào đó. Và tôi và bạn bè tôi sẽ là những người đầu tiên xung phong đứng "chung chiến tuyến" với anh".

Ca sĩ Mỹ Linh: "Hà Nội có những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng"

Ca sĩ Mỹ Linh: "Hà Nội có những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng"
(GDVN) - Khi được hỏi về phản ứng của người vi phạm luật giao thông đã bị ông Tây kéo lại, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng, đây là hành động dễ hiểu: "Bởi ngay cả CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người vi phạm còn tỏ “thái độ”, huống chi là một ông Tây “vô danh”. Hành động đó giống như “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Những hình ảnh giao thông "làm bẩn" Hà Nội

Những hình ảnh giao thông "làm bẩn" Hà Nội
(GDVN) - Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, chen nhau dẫn đến tắc đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... là những cảnh tượng thường thấy ở Hà Nội hàng ngày.

Chùm ảnh: Người Hà Nội hào hoa, thanh lịch mà như thế này chăng?

Chùm ảnh: Người Hà Nội hào hoa, thanh lịch mà như thế này chăng?
(GDVN) - Gửi thư tới tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam, độc giả Quỳnh Phạm viết: "Tôi sinh trưởng tại một tỉnh thuộc khu 4 cũ, nhiều năm làm ăn sinh sống tại Hà Nội, ngày ngày tôi phải chứng kiến ý thức quá kém và sự ích kỷ chỉ biết mình dường như là những gì dễ thấy nhất về người Hà Nội mỗi khi thủ đô diễn ra lễ hội. Đặc biệt là lễ hội hoa. Chùm ảnh dưới đây không phải để so sánh hay bôi bác, chỉ đơn giản, là người Việt Nam, hãy nên cùng nhau gìn giữ hình ảnh đất nước...".

"Đề nghị VTV phát clip ông Tây điều khiển giao thông tại Hà Nội"

"Đề nghị VTV phát clip ông Tây điều khiển giao thông tại Hà Nội"
(GDVN) -  Cơn phẫn nộ của độc giả sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng tải clip "Ông Tây điều khiển giao thông tại Hà Nội" chưa dừng lại. Nhiều bạn đọc cùng chung suy nghĩ: “Tôi thấy quá bức xúc. Thật nhục nhã. Phải xử phạt thật nặng những người không chấp hành luật giao thông”.

Phóng viên nước ngoài: Qua đường ở Hà Nội như đánh đu với tử thần

Phóng viên nước ngoài: Qua đường ở Hà Nội như đánh đu với tử thần
(GDVN) - Len lỏi giữa hàng chục chiếc xe máy đang lượn vèo vèo khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cuối cùng tôi cũng qua được mà không xây xát gì", một nữ phóng viên Canada kể về cú mạo hiểm sang đường ở Hà Nội. Chưa hết, những ngày vừa qua, người Hà Nội lại được phen xấu hổ khi một người đàn ông nước ngoài tên Long đã đứng chặn xe và yêu cầu các phương tiện đi sai làn đường quay trở lại. Với nhiều người nước ngoài, qua đường ở Hà Nội thật sự như chơi trò game mạo hiểm.

"Người tỉnh lẻ bôi bẩn Hà Nội": Thiếu nữ Hà Nội qua ký ức Băng Sơn

"Người tỉnh lẻ bôi bẩn Hà Nội": Thiếu nữ Hà Nội qua ký ức Băng Sơn
(GDVN) - Những ngày vừa qua, cư dân mạng “dậy sóng” với phát ngôn "ngoại tỉnh làm bẩn Hà Nội” được đăng trên một tờ báo mạng. Không lạm bàn việc đúng, sai những thông tin của bài viết này. Nhưng, có điều không thể phủ nhận đó là những người con của Thủ đô luôn có một niềm tự hào sâu kín khi được sinh ra và lớn lên ở đất nghìn năm văn hiến, luôn hãnh diện vì “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Vậy Hà Nội có gì mà những người Hà Nội “gốc” tự hào đến vậy? Nhà văn Băng Sơn, người mà nhà văn Thanh Hào từng quả quyết rằng, không ai yêu Hà Nội bằng, đã có hàng nghìn bài viết tản mạn về Hà Nội. Từ cái ăn, cái uống, từ thú chơi cho đến cốc cà phê của người Hà Nội đều được Băng Sơn “dựng” lên chi tiết. Giáo dục Việt Nam giới thiệu với bạn đọc hình ảnh về thiếu nữ Hà Nội xưa qua “con mắt” Băng Sơn.