(GDVN) - Đã không báo hiếu mẹ nuôi, người đàn bà trong cơn rồ dại còn ra tay giết hại người đã nuôi mình khôn lớn một cách dã man, để lại hai đứa con thơ dại...
(GDVN) -Hành vi giết người của tên tội phạm này hết sức dã man. Sau khi nạn nhân chết, hắn liền lấy đi đôi mắt của nạn nhân với hy vọng họ sẽ không về báo oán.
(GDVN) -Ở nơi đây, quan tòa thường xuyên phải xét xử những vụ án "vô tiền khoáng hậu" đòi hỏi phải có kỹ năng nghề nghiệp và cả cái tâm với đồng bào...
Đã hơn 800 đêm, ngọn đèn dầu trong ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Ngàn (SN 1944, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) không khi nào tắt.