(GDVN) - EURO 1968 là hoài niệm đẹp về một thời đáng sống và đầy đam mê. Gần nửa thế kỉ trôi qua, người Italia vẫn chưa thể một lần nào nữa đứng trên đỉnh châu Âu.
(GDVN) - Đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự EURO 2012 với một lực lượng không có nhiều ngôi sao so với những kỳ EURO trước (2004, 2008). Nhưng bù lại, họ lại có được một lực lượng đồng đều ở tất cả các tuyến với nòng cốt là ngôi sao sáng giá Cristiano Ronaldo. Mục tiêu của thầy trò HLV Bento là lọt vào Tứ kết EURO 2012 rồi sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, Á quân EURO 2004 sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi rơi vào bảng đấu 'tử thần' với sự có mặt của đội tuyển Đức, Hà Lan và Đan Mạch.