Những ngày đầu Nguyên lạc lõng ở một nơi xa lạ, có một chàng trai luôn quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần cô. Đó là Hoàng Nhật Tân, một chàng trai sinh năm 1980 đến từ Đà Lạt.
Chẳng biết vì tức với mẹ chuyện bị mắng là "Đồ bất hiếu" hay sao mà ông Thuận quay sang cạn tình, cạn nghĩa làm đơn kiện cụ Th. ra tòa và đòi công nuôi dưỡng.
Cháu Bùi Hoàng Hải – nạn nhân vụ kẹt thang máy ở siêu thị Big C (Vinh, Nghệ An) vừa trải qua ca phẫu thuật ghép nối chân tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Hai ngày qua, người dân ở xã Thanh Đức (H.Long Hồ, Vĩnh Long) bàn tán xôn xao vụ cưới vợ bằng vàng giả. Bước đầu cho thấy đây là một đám cưới có đến 3 cái giả: vàng giả, chú rể giả, trưởng tộc giả.
(GDVN) - Nhìn thấy cháu H, Hoài nảy sinh thú tính. Nhưng khi đang định giở trò đồi bại với H thì cháu Q khóc, kêu la nên Hoài dùng dao hạ sát cháu Q...
(GDVN) - T. nói, để đảm bảo xả nước một lần, xác thai nhi có thể bị cuốn trôi
ngay, các y tá có kinh nghiệm hướng dẫn cô cầm chân thai nhi dốc ngược,
đặt đầu thai nhi vào giữa lòng bồn cầu, yên vị theo hướng đó. Khi giật
nước bồn cầu, thì thả tay ra, đảm bảo giật nước một lần, thai nhi bị
cuốn trôi luôn.
Dưới sự điều hành của tú ông Nguyễn Hữu Sơn, đường gây gái gọi cao cấp tại Đà Nẵng đã hình thành và hoạt động hết sức tinh vi. Các kiều nữ mà Sơn chăn dắt hầu hết đều từ các tỉnh, thành khác dạt vòm đến hoạt động, có tuổi rất trẻ từ 18 - 22, khoác một vỏ bọc "lương thiện, hoặc sinh viên ngoại trú".
(GDVN) - Chiều 23/10, Đội quản lý thị trường số 11 (TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49 – Công an TP. Hà Nội) bắt giữ được gần 1 tấn lòng lợn thối.
Khoảng đầu tháng 4/2012, cư dân mạng không khỏi “sốc” với “clip nóng” có thời lượng hơn một tiếng, ghi lại cảnh ân ân ái ái của một đôi nam nữ “tuổi teen”.
(GDVN) - Trong lúc đi thang máy cuốn từ tầng 3 xuống tầng 2 của siêu thị BigC, cháu Hải bất ngờ bị mắc kẹt chân phải vào điểm tiếp nối của thang. Nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Hà Nội ngay trong đêm.
“Thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu nhưng hàng trăm người
vẫn tỏ ra rất thờ ơ, chỉ ngó qua rồi bỏ đi...” - một người bán hàng
rong có mặt tại hiện trường vụ tai nạn kể lại.
Khi Lương Văn Trọng vào giường định ân ái với vợ nhưng người phụ nữ này đã cự tuyệt vì mới sinh con. Bực tức gã chồng chửi thề gây sự rồi đánh vợ, giội nước sôi vào người “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Ác nhân hơn, Trọng còn đập chết đứa con gái đầu lòng của mình mới 18 ngày tuổi. Phía sau vụ án là một sự thật bẽ bàng của kẻ mang mặt người dạ thú.
(GDVN) - Ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Tiến ở số nhà 108/2 đường Nhật Lệ (P. Thuận
Lộc, TP. Huế) đã phát hiện một con bọ xít hút máu người đậu trên tường nhà.
(GDVN) - Toàn bộ phần lưng, phần mông và chân của bệnh nhi bị bỏng sâu rất nặng. Riêng phần mặt bị bỏng cấp độ 3. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị bỏng diện rộng 45% nhưng có đến 30% là bỏng sâu…
Đại diện Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội băn khoăn vì các đối tượng gái mại dâm nhiễm HIV, gái cao tuổi, có bầu, nuôi con… sẽ phát triển mạnh bởi sắp tới các đối tượng này sẽ không phải chịu chế tài giáo dưỡng.
(GDVN) -Theo giới giang hồ, trước năm 2008 trở đi, trên địa bàn khu vực ngã ba Láng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, chỉ có vỏn vẹn hai đến ba ông trùm gái đứng bàn.
(GDVN) - Thu nhập ngày nhiều ngày ít, làm nhiều thì tiêu nhiều nên khi cần một khoản tiền lớn hầu hết, gái mại dâm đều tìm đến các ông chủ cho vay nặng lãi. Vay tiền thì dễ, bởi chỉ cần chứng minh thư còn đã có thân xác các cô để bảo đảm nhưng lãi suất cắt cổ đã đẩy những cô gái làm nghề bán thân này vào vòng xoáy của nợ nần, khiến họ không còn cơ hội để thoát
khỏi nghiệp "bán thân nuôi miệng" này.
(GDVN) - Ngày làm việc của các cô gái trong "nghiệp đoàn mại dâm" Hà Thành bắt đầu từ 1h chiều nhưng "giờ cao điểm" là khi mặt trời đã đứng bóng. Lúc này, các đào tập trung ở cửa hàng trang điểm để tút tát lại nhan sắc, túm 5 tụm 3 ngồi "buôn dưa lê" tán phét. Nếu chưa có khách thì cùng xe ôm "bát phố" đón khách. Và sau đó, "ngày" làm việc mới chính thức bắt đầu.
(GDVN) - Trong thế giới của gái bán dâm đất Hà Thành luôn có một thế lực “ngầm”
song song tồn tại. Từ những ông trùm, người quản lý nhân viên, người
chạy dịch vụ, rồi nhân viên quán hát cho đến những kẻ đâm thuê chém
mướn, đều sống nhờ vào thân xác của những cô gái làm nghề “bán trôn nuôi
miệng” này.
2 trẻ sơ sinh được người dân phát hiện trong cùng một ngày tại xã An Hồng, huyện An Dương (Hải Phòng). Nhiều khả năng nữ công nhân mang thai nhưng không có khả năng nuôi dưỡng hoặc giấu gia đình bỏ rơi các cháu ngay sau khi sinh.
(GDVN) -
Đội CSHS - CA quận Đống Đa (Hà Nội) vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Mai Villa trên địa bàn quận Đống Đa.