Ừ thì Barca đi tiếp, nhưng…

Ừ thì Barca đi tiếp, nhưng…
(GDVN) - Kết quả hòa 1-1 là vừa đủ để Barca giành quyền đi tiếp, nhưng những gì thể hiện đã cho thấy một gương mặt cực kỳ nhợt nhạt và đáng thất vọng của “ông vua” bóng đá thế giới.

Nếu ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch VFF

Nếu ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch VFF
(GDVN) - Người hâm mộ xôn xao và khấp khởi mừng khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh được đề cử làm chủ tịch VFF. Sự kiện ấy phản ánh ước mơ cháy bỏng của người hâm mộ là một nền bóng đá sạch, phát triển bền vững, và những người lãnh đạo có đủ Tâm, đủ Tín, đủ Tầm để giúp bóng đá nước nhà tiến lên.

Rooney vẫn là số 1 Ngoại hạng Anh!

Rooney vẫn là số 1 Ngoại hạng Anh!
(GDVN) - Wayne Rooney thậm chí còn tận dụng số phút ra sân của mình tốt hơn nhiều chân sút hàng đầu khác, trong đó có cả Robin Van Persie.

Barca đại thắng Milan: "Vàng mười” tiki-taka

Barca đại thắng Milan: "Vàng mười” tiki-taka
(GDVN) - Nếu coi lối chơi của Barcelona trong 2 trận thua vừa qua như một thức uống rẻ tiền, thì những ai đến thăm Nou Camp đêm qua đã được chủ nhà mang ra thứ rượu tiki-taka hảo hạng nhất khiến cho ngay cả người không ưa xứ Catalan cũng phải say đắm.

Messi lại “vơ bèo vạt tép”?

Messi lại “vơ bèo vạt tép”?
Messi đang tàn phá những kỷ lục ở Liga nhưng tất cả sẽ chỉ được xem như “vơ bèo vạt tép” nếu anh không tỏa sáng trước Milan để giúp đội bóng đi tiếp.

Real trở về từ cõi chết: “Gái điếm” và “quý cô”

Real trở về từ cõi chết: “Gái điếm” và “quý cô”
(GDVN) - Trong bóng đá chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Bởi thế mà Joaquin Caparros, một huấn luyện viên đã có trên ba chục năm lăn lộn với nghề có cái nhìn độc đáo về bóng đá: “Từ thân phận gái điếm bạn bỗng trở thành một quý cô chỉ trong vòng 5 phút”.

Góc nhìn: M.U và niềm vui của một thất bại

Góc nhìn: M.U và niềm vui của một thất bại
(GDVN) - Giống như những chiến thắng, mỗi thất bại đều có mùi vị riêng của nó. Có thất bại chua chát, có thất bại cay đắng nhưng cũng có những thất bại ngọt ngào. Thất bại trước Real Madrid rạng sáng nay cũng vậy, nó quá ngọt ngào bởi “Quỷ đỏ” đã rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu với sự ghi nhận của toàn thế giới, trong đó có cả đối thủ. Vậy thì tại sao phải khóc, các Manucian?

Không đề cho Ryan Giggs sau đêm buồn Old Trafford

Không đề cho Ryan Giggs sau đêm buồn Old Trafford
(GDVN) - Man United rồi sẽ đứng dậy, rồi sẽ tìm lại chiến thắng và những chức vô địch sau kết quả này nhưng Giggs thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã 39, sắp đón sinh nhật thứ 40, anh cần nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình sau hơn hai thập kỷ tận tụy cống hiến.

M.U và nhiệm vụ ‘tuyên chiến’ với FIFA

M.U và nhiệm vụ ‘tuyên chiến’ với FIFA
(GDVN) - Cách tốt nhất để giúp FIFA nhận ra mình đã sai là loại Barca và Real khỏi Champions League. Và nhiệm vụ được đặt lên vai M.U, những người được kỳ vọng sẽ kết liễu Real tại Old Trafford ngày 5/3 tới.

M.U: Đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại?

M.U: Đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại?
(GDVN) - Vĩ đại ở đây được hiểu trong khuôn khổ bóng đá Anh. Đội bóng của Sir Alex Ferguson đang cho thấy họ mạnh hơn chính mình ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào và mạnh hơn những triều đại huy hoàng trong quá khứ, từ Liverpool của Bill Shankly quá cố tới Nottingham Forest của huyền thoại Brian Clough và Arsenal trong mùa giải bất bại 2003/04.

Đừng thương hại Ronaldo, làm ơn!

Đừng thương hại Ronaldo, làm ơn!
Nỗi buồn ánh lên trong ánh mắt Ronaldo khi camera chĩa vào anh trong lúc Messi lên nhận giải Quả Bóng Vàng. Giây phút ấy Ronaldo nở nụ cười gượng gạo còn những người yêu mến anh thì muốn khóc. Nhưng CR7 không quá bi lụy, anh không nói quá nhiều và nhanh chóng rời nhà hát Zurich. Ronaldo là thế, bản tính của một đứa trẻ bướng bỉnh khiến anh không để ai phải thương hại mình.