Quan chức thực ra có mấy mặt? (2)

Quan chức thực ra có mấy mặt? (2)
(GDVN) - Tình trạng sử dụng bằng thật trình độ giả, thậm chí là bằng giả 100% của “lãnh đạo, quan chức” nhằm thăng tiến không còn là cá biệt.

Quan chức thật ra có mấy mặt?

Quan chức thật ra có mấy mặt?
(GDVN) - Những người không biết xấu hổ, tự huyễn hoặc mình, lừa dối tổ chức và nhân dân nhưng chưa đến mức phản bội, người đời gọi là “mặt mo” hay “mặt dày”.

Nịnh Hà Nội!

Nịnh Hà Nội!
(GDVN) - Là thủ đô, nơi đặt trụ sở các cơ quan cao nhất của Quốc hội, Nhà nước, Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, Hà Nội đang làm gì để thực hiện Nghị quyết 18?

Ghé mắt trông sang, "cái bang" sao đông thế!

Ghé mắt trông sang, "cái bang" sao đông thế!
(GDVN) - Thời hậu Kim Dung có lẽ không chỉ dân Việt mà cả dân Trung Quốc cũng phải lắc đầu lè lưỡi vì võ công siêu khủng của vị Bang chủ Cái bang ở dải đất hình chữ S.

Hà Nội đang tiến hay lùi?

Hà Nội đang tiến hay lùi?
(GDVN) - Phải chăng điều người dân lo ngại “cái gì không quản được thì cấm” vẫn là cách thức làm việc của không ít cơ quan nhà nước?

Năm 2018 - mừng và lo

Năm 2018 - mừng và lo
(GDVN) - Đất nước đã và đang phát triển vững chắc trên chính nội lực của mình hay vẫn cần những “gậy chống” từ nguồn vốn và nhân lực cấp cao nước ngoài?

“Lò củi và Lò quan”

“Lò củi và Lò quan”
(GDVN) - Khi “Lò củi” mà Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhóm đang đỏ lửa thì cũng còn đâu đó vẫn có không ít “Lò quan” đang âm ỉ hoạt động.

Cầm đèn chạy trước … Tiều phu

Cầm đèn chạy trước … Tiều phu
(GDVN) - Có thể nói nước Việt ngày nay cũng có lực lượng “Tiều phu” với nhiệm vụ thu gom củi cho vào “lò” mà Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhóm lửa.

Ghẻ sống bằng … Truyền thống!

Ghẻ sống bằng … Truyền thống!
(GDVN) - Bọn “ghẻ” ở cấp thấp chỉ liên quan đến cái gọi là “tham nhũng vặt”, ở cấp cao hơn không gọi là “vặt” mà gọi là “quốc nạn” hay “giặc nội xâm”.

“Chờ đợi” - Nghệ thuật thứ 8

“Chờ đợi” - Nghệ thuật thứ 8
(GDVN) - Từ nghị quyết đến nghị định, từ lời nói đến việc làm luôn có một khoảng cách “rất dài và rất xa”. Nước Việt có nên hình thành “Nghệ thuật thứ 8” là “Chờ đợi”?

Tổ quốc - Sân sau

Tổ quốc - Sân sau
(GDVN) - Biến đất nước thành “sân sau” cho bản thân và phe nhóm là tội rất nặng, biến thành “sân sau” để nước ngoài bòn rút của cải và phá hoại là tội đặc biệt nặng.

Bệnh Não bé

Bệnh Não bé
(GDVN) - Vận dụng câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Nhiệt tình + dốt nát = phá hoại” cho trường hợp “Não bé + chức to” thì sau dấu “=” phải thêm từ gì?

Số 9, của vua hay công bộc?

Số 9, của vua hay công bộc?
(GDVN) - Vua chúa ngày xưa, cái gì cũng liên quan đến số 9, vậy những người gắn với những số 9 sau đây là “vua con” hay công bộc?

“Con Lươn, con Chạch” và ba con số 10

“Con Lươn, con Chạch” và ba con số 10
(GDVN) - Nói cách khác “củi” không cùng đẳng cấp với “lươn chạch”, “củi” đốt trong lò nóng là cháy hết, “lươn chạch” khó ở chỗ bắt chứ không phải ở chỗ đốt.