Những người mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

Những người mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
(GDVN) - "Ông được học trò, đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tin tưởng. Nhưng tất cả đã đổ xuống sông, xuống biển khi cuối đời lại chuốc lấy sự khinh miệt của người đời".

Luận về cuộc chơi và cây đời

Luận về cuộc chơi và cây đời
(GDVN) - Sự nhầm lẫn giữa các giá trị của cuộc chơi với giá trị của cuộc sống, hay mê sảng ngỡ một cuộc chơi nào đó, là cả cây đời, thường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Cỏ

Cỏ
(GDVN) -Bỏ công tìm kiếm cuối cùng chỉ thấy cỏ là có loài biết xấu hổ, các loại cây thân gỗ, đại thụ hay họ tre nứa, rồi các “con” chẳng thấy giống nào có tên "Xấu hổ".

Giáo dục - kêu nhiều … khản cổ!

Giáo dục - kêu nhiều … khản cổ!
(GDVN) - Nếu chúng ta đã quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế thì tại sao chúng ta không thể đánh đổi sân golf,… cho sự nghiệp "trồng người"?

Que diêm, lò nóng và củi tươi

Que diêm, lò nóng và củi tươi
(GDVN) - Những ai muốn đứng ngoài, những ai không muốn làm tốt nhất hãy xin nghỉ hưu sớm, hãy đứng sang bên đường chứ đừng tự biến mình thành “củi”...

Đạo văn và “đạo … người”

Đạo văn và “đạo … người”
(GDVN) - Việc cho phép đổ chất nạo vét xuống biển có phải chỉ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hay còn ẩn chứa những điều chưa được dư luận biết đến?

Đại học đâu phải là tất cả

Đại học đâu phải là tất cả
(GDVN) - “Bố mẹ đừng so sánh con với con nhà người ta. Con biết mình học không tốt, kết quả đó là thực chất chỉ có bố mẹ không chịu thừa nhận nên mới bất ngờ vậy thôi”.

Chọn nghề có hơn chọn trường?

Chọn nghề có hơn chọn trường?
(GDVN) - “Chọn nghề quan trọng hơn chọn trường, bởi, khi chọn đúng nghề bạn sẽ là người giỏi trong ngành nghề đó và chính các doanh nghiệp sẽ nhiệt tình chào đón bạn".

Gối ôm Lịch sử

Gối ôm Lịch sử
(GDVN) - Nếu xem lịch sử như chiếc gối ôm vỗ về giấc ngủ thì tương lai sẽ là ác mộng bởi chẳng có tương lai tươi sáng nào tự đến với kẻ chỉ biết nằm ôm gối.