Ngứa chân thì phải gãi… đầu

Ngứa chân thì phải gãi… đầu
(GDVN) - Và khi nghệ thuật “gãi” đã đạt đến trình độ thượng thừa thì biết đâu gãi chân lại khiến đầu tỉnh táo giống như nghệ thuật mát xa chân của mấy ông lang băm Tàu.

Chuyện lạ năm 2017: Nhà có chân

Chuyện lạ năm 2017: Nhà có chân
(GDVN) - Dư luận vốn đã quen với chuyện dê, bò, gà, vịt… đi lạc vào nhà cán bộ, nay thêm chuyện “nhà” có chân, nhưng sao lại chỉ "đi nhầm" vào nhà cán bộ?

Giải cứu “Văn hóa”

Giải cứu “Văn hóa”
(GDVN) - Liệu có thể khẳng định cách nói “30% công chức cắp ô” không còn đúng nữa, 30% ấy không chỉ lười biếng mà còn dốt nát, cả trong chuyên môn lẫn đối nhân xử thế.

“Rọ an toàn” và chuyện “hot girl”

“Rọ an toàn” và chuyện “hot girl”
(GDVN) - Người ta có thể không sợ luật pháp, không sợ dư luận, càng không sợ dân nhưng nỗi ám ảnh sự trừng phạt của thánh thần thì nhiều người sợ...

Cải cách giáo dục ở mức độ môn học

Cải cách giáo dục ở mức độ môn học
(GDVN) - Với việc sắp xếp lại nội dung môn học theo cách hoàn toàn mới, khối lượng dạy và học cũng như khối lượng tài liệu giảng dạy cũng sẽ được điều chỉnh.

Mặt trời, Thần chết và Trí tuệ

Mặt trời, Thần chết và Trí tuệ
(GDVN) - Nếu một lúc nào đó nhân loại đạt đến ngưỡng “Thế giới đại đồng” thì cũng là lúc Trí tuệ chứ không phải quyền lực chính trị trở thành khát vọng của mỗi công dân

Nhóm lợi ích khuyết điểm

Nhóm lợi ích khuyết điểm
(GDVN) - Công là công, tội là tội, chẳng có lý gì công thì nhận huân chương mà tội thì lại lấp liếm.

"Những kẻ khốn nạn"

"Những kẻ khốn nạn"
(GDVN) - Tác phẩm "Les Misérables" của đại văn hào Pháp Victor Hugo ra đời năm 1862. Tên cuốn sách từng được dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch là "Những kẻ khốn nạn".

“Death by China”

“Death by China”
(GDVN) - Suy cho cùng, trong một thế giới “cá lớn” ngày càng lớn, “cá bé” bị tận diệt thì đặt niềm tin vào bất kỳ “người bạn” nào cũng đều là sai lầm phải trả giá.