(GDVN) - Cây cối đổ rạp, đường phố ngập lụt cục bộ... là những gì bão Sơn Tinh để lại sau khi tàn phá các vùng bờ biển Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình... Ghi nhận của phóng viên Giáo dục Việt Nam vào lúc 10h sáng nay (29/10), ở trung tâm thành phố Hải Phòng, dù bão tan nhưng đường phố vẫn trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, hàng loạt cây cổ thụ bị bật gốc.
(GDVN) - Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc, “cuốn sổ đỏ” bằng đá kì lạ bậc nhất Hà Thành hiện nay đang được lưu giữ tại ngôi đình Đông Tác, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 1A (đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ), đường trên cao ở Hà Nội là 3 tuyến đường chỉ dành riêng cho ô tô lưu thông với tốc độ tối đa từ 80-100km/h, tuy nhiên nhiều phương tiện khác, đặc biệt là xe máy, vẫn vi phạm. Mới đây, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP phối hợp với Sở GTVT hàng ngày phải tăng cường tuần tra, kiểm tra 24/24h, xử lý nghiêm với mức cao nhất theo quy định đối với các trường hợp phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường trên cao không đúng quy định.
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng làm nơi cho tàu tuyền tránh bão, nhưng vì thiết kế và xây dựng bất hợp lý, khiến tàu dễ va chạm nhau nên âu thuyền An Hòa (Quảng Nam) vắng vẻ, bị bỏ hoang suốt năm qua.
(GDVN) - Mấy ngày vừa qua, dư luận rúng động khi một cậu học sinh lớp 12 đã dụ dỗ hàng loạt bé trai quan hệ đồng tính rồi thành lập hẳn một đường dây mua bán dâm những bé trai này. Sau khi vụ việc được phanh phui, trên nhiều diễn đàn dành cho thế giới thứ ba đã nổ ra những cuộc phản đối hết sức kịch liệt đối với hành động mất nhân tính của tên này. Lật lại những vụ mua bán dâm được lực lượng chức năng phanh phui trước đó, không ít những kẻ cầm đầu tổ chức bán dâm là đàn ông. Thậm chí, thủ đoạn của những "tú ông" này còn "cao siêu" và "tàn độc" hơn các "tú bà" rất nhiều.
(GDVN) - Chiều 23/10, Đội quản lý thị trường số 11 (TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49 – Công an TP. Hà Nội) bắt giữ được gần 1 tấn lòng lợn thối.
(GDVN) - Chiều 20/10, tại ngã tư Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã bắt gặp 2 người phụ nữ đi trên chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh dùng thuật thôi miên để lừa bán Iphone 4 giả.
Ngay trong ngày thông xe toàn tuyến đường trên cao hiện đại nhất Hà Nội, vào khoảng 23h đêm 21/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy đã xảy ra khiến một người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là do lỗi của người điều khiển xe máy. Đến sáng 22/10, ghi nhận của PV cho thấy tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra phổ biến trên tuyến đường trên cao này.
(GDVN) - Ngày 22 tháng 10, Đại đức Thích Minh Huy (hiệu Thiện Quang), chính thức ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự. Ông sẽ là trụ trì tại chùa Sinh Tồn (xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong thời hạn một năm, theo quyết định bổ nhiệm của Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 20-10, khi nhiều phụ nữ Việt Nam hạnh phúc bên chồng con, chào đón ngày dành riêng cho mình thì tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hàng trăm phụ nữ vẫn vất vả mưu sinh.
(GDVN) - Sáng 20-10, tại thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), lễ khởi công xây dựng Trường tiểu học mang tên “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã được tổ chức trang trọng.
(GDVN) - Mới đây, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), thấy người quen đang xô xát với công an, Nguyễn Thị Phương Phi (30 tuổi, ngụ ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã xông vào trợ giúp, giật khẩu súng (bắn đạn cao su) của viên thiếu úy công an rồi lên đạn, đòi bắn. Trước đó, cũng manh động không kém, một số "kiều nữ" thậm chí là sinh viên đã ngang nhiên vi phạm luật an toàn giao thông đến khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra, những "kiều nữ" này đã có thái độ chống đối, thậm chí hành hung cảnh sát giao thông.
Chiều tối ngày 17/10, cho đến 21h cùng ngày, hàng loạt khu vực tại TP.HCM ngập nặng vì triều cường phá mốc kỷ lục 1,60m. Khu vực phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức trở thành “rốn ngập” kinh hoàng nhất khiến cuộc sống người dân đảo lộn, kinh doanh ế ẩm.
(GDVN) - Những bước chân không mỏi, ánh mắt hướng ra khơi và vững chắc tay súng, các chiến sĩ biên phòng đảo Lý Sơn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào sáng nay, 15/10, khi bề mặt của một đoạn đường dài gần 2 km theo chiều từ ngã tư đường Hồ Tùng Mậu - đường Lê Đức Thọ cho đến hết Cầu Diễn bị phủ bởi một lớp dầu bôi trơn. Theo quan sát của phóng viên, hiện tượng này xuất hiện từ sáng sớm khiến nhiều người dân đi đường chủ yếu là tiểu thương đi chợ sáng về đã bị ngã. Một số người dân đi bộ cho biết lớp dầu tai hại này xuất hiện từ lúc 4h sáng nay. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý. Sáng đầu tuần, nhiều người dân đi làm nên đã gây ách tắc cục bộ. Cho đến thời điểm 8h, vụ việc vẫn đang được xử lý...
(GDVN) - Mỗi ngày có một chuyến tàu chở đầy đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc giữa Biển Đông, là nơi rất gần với Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhiều năm nay, có một khu xóm nhỏ nằm lọt thỏm dưới chân cầu Thăng Long, thuộc địa phận làng Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn ngập tràn rác thải. Nhiều người gọi đây là "xóm thối" vì tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trầm trọng.