(GDVN) - Đoạn clip ngắn miêu tả du khách nam nữ sau khi đứng chụp ảnh tại Hòn Trống Mái (Sầm Sơn – Thanh hóa) liền bị đám người già trẻ xúm lại đòi thu tiền phí.
(GDVN) - "Tôi biết công việc hành chính của ông Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa rất bận nhưng tôi mong ông hãy bớt chút thời gian để xuống ăn thử một con ghẹ, uống cốc nước dừa, chụp vài bức ảnh... để biết thế nào là nạn "chặt chém" mà những du khách khi đến biển Sầm Sơn đã và vẫn đang phải chịu đựng...", độc giả Nguyễn Anh Quân bày tỏ.
(GDVN) - "Giá cả nhiều dịch vụ bị "chặt chém" đến "hoảng hồn", cung cách phục vụ thiếu tôn trọng khách du lịch; bờ biển, trên vịnh rác thải ngập ngụa... là những gì chúng tôi "nhận được" sau kỳ nghỉ 3 ngày ở Hạ Long, Quảng Ninh...", độc giả Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.
(GDVN) - Xung quanh đoạn clip “chặt chém” du khách gây xôn xao dư luận, để tìm hiểu rõ hơn vấn đền này phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện ngắn với đoàn du khách trong clip.
(GDVN) - Đoạn clip dài hơn 4 phút miêu tả "pha chém tiền" du khách không thành dẫn đến việc tranh cãi giữa một đoàn khách và những người kinh doanh dịch vụ tại Hòn Trống Mái (Sầm Sơn – Thanh Hóa).
(GDVN) - Khi tới Vũng Tàu, Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay Hạ Long,…hay những địa danh nổi tiếng “chặt chém” khác, khách du lịch cần nằm lòng những điểm cần lưu ý sau:
(GDVN) - "Từ thực tế đi du lịch ở nhiều nơi, đến hầu khắp các khu du lịch, các bãi biển, tôi rất đau xót khi phải nói ra rằng, thực sự ở Việt Nam có đi đến đâu, bãi biển nào thì cũng bị "chặt chém", còn phục vụ đều quá tồi...", độc giả Trần Xuân Bắc nhấn mạnh.
(GDVN) - “Đã đi du lịch chắc chắn phải tiêu pha tốn kém, nhưng cái giá cũng nên vừa phải. Những người làm dịch vụ phải có thêm cái Tâm trong lòng thì sẽ hay hơn rất nhiều”, độc giả Nguyễn Bình Nguyên chia sẻ.
(GDVN) - "Tôi không phải bênh cho các dịch vụ ở Sầm Sơn, Thanh Hóa đâu nhưng tôi thấy đâu phải tất cả dịch vụ ở đó đều tồi như vậy và nếu ai đã quay lại bãi biển trong thời gian gần đây sẽ thấy, mọi thứ đã và đang có sự thay đổi tích cực hơn...", độc giả Nguyễn Anh Quân chia sẻ.
(GDVN) - "Tôi là một người Hà Nội, đã đi du lịch không ít nơi cả trong và ngoài nước, nhưng tôi sợ nhất là đến Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bởi, nơi đây không chỉ chặt chém đến "khiếp người" mà cung cách, thái độ phục vụ của các chủ hàng, nhân viên đối với khách hàng ở đây còn kém hơn rất nhiều so với ở Hà Nội...", độc giả Nguyễn Ngọc Hiển chia sẻ.
(GDVN) - Bị nhét 3 người ngồi hai ghế hay phải ngồi ghế nhựa và có khi phải đứng trên cả một chặng đường dài là tình cảnh của không ít những người dân khi đi xe khách 'chất lượng cao' vào những dịp lễ.