(GDVN) - Mặc dù được xuất viện về nhà sớm hơn dự kiến, nhưng các vết thương trên người bà Phương hiện giờ vẫn còn đau nhức và tinh thần có phần bị ảnh hưởng.
(GDVN) - Sau thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, bà Phương đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, nhìn những vết bỏng đang lành này, mọi người cũng phải phát hoảng!.
(GDVN) - Ngoài tội danh đã được CQCA tống đạt đối với bà chủ Minh, gia đình nạn nhân còn đề nghị CQCA điều tra, làm rõ bổ sung thêm một số hành vi khác.
(GDVN) - Trong khi bà chủ Trần Thị Tuyết Minh hành hạ tàn ác để tra tấn người giúp việc, thì ngược lại ở Hà Nội, nhiều gia đình lại chiều ôsin như chiều vong.
(GDVN) - Người phụ nữ cô độc phải đi giúp việc kiếm từng đồng tiền về nuôi mẹ già 95 tuổi, đang phải ở ngôi nhà siêu vẹo, vậy mà bà có thể hành động thế sao?.
(GDVN) - Khi nghe tin con gái mình đi giúp việc bị chủ nhà 'tra tấn', hành hạ dã man, cụ Tạ Thị Huê (mẹ đẻ bà Phương) đã nhiều lần ngất đi vì thương xót con.
(GDVN) - Trở lại xã Đại Cường, nơi bà Phương sinh ra, lớn lên rồi đi làm ôsin và mới đây bị tra tấn dã man, cũng có rất nhiều người đang đi làm giúp việc...
(GDVN) - Sau khi biết tin vợ mình bạo hành gây phẫn nộ dư luận, ông Thịnh (chồng bà Minh) cũng "choáng" khi nhìn thấy vết bỏng trên người ôsin làm cho nhà mình.
(GDVN) - "Rõ ràng trong câu chuyện này gia chủ đặt nặng lợi ích bản thân nhà chủ hơn giá trị, nhân phẩm của người giúp việc dẫn tới họ sẵn sàng tấn công".
(GDVN) - Đó là câu hỏi của cụ Tạ Thị Huê (95 tuổi, mẹ liệt sỹ), mẹ đẻ bà Phạm Thị Phương bị bà chủ hành hạ dã man, khiến chúng tôi không cầm được nước mắt...
(GDVN) - "Liên tiếp những vụ hành hạ dã man người khác liên tục xảy ra gần đây chính là do một bộ phận người dân xem đồng tiền lớn hơn các giá trị đạo đức...".
(GDVN) - Đã có không ít osin từng bị ông chủ và các “thiếu gia” quấy rối, và cũng có không ít người giúp việc bị gia chủ hành hạ, thậm chí là sát hại...
(GDVN) - "Với hành vi bắt bà giúp việc Phạm Thị Phương ăn phân trẻ, cơ quan chức năng cần phải truy tố thêm tội làm nhục người khác đối với chủ nhà Tuyết Minh".
(GDVN) -Để sẻ chia nỗi đau sau vụ việc bị chủ nhà hành hung dã man, chiều ngày 8/1, báo GDVN đã thăm hỏi động viên và trao quà 1 triệu đồng đến nạn nhân.
(GDVN) - Những lời kể đứt quãng và một phần sự thật về hành vi của bà chủ Tuyết Minh gây ra cho nạn nhân Phương khiến mọi người không thể cầm được lòng...
(GDVN) - Xin mời bạn đọc hãy cùng xem những hình ảnh tứa nước mắt của bà Phương bị bà chủ Minh đánh đập và xối nước nóng lên thân thể gây căm phẫn dư luận.
(GDVN) - Chứng kiến gia cảnh người osin bị tra tấn dã man mới biết cuộc sống của người này rất nghèo khó và cô độc, khiến nhiều người phải rơi lệ, khóc thương…
(GDVN) - Miễn cần lý do, bà chủ nhiều lần dùng chân, tay, cán chổi đánh người giúp việc. Không những thế nạn nhân còn bị bà chủ xối nước nóng vào vùng kín.
Xối nước nóng vào chỗ kín, bắt ô sin dùng miệng dọn bỉm, ép nhai cả bát ớt cay... Đó là nội dung tố cáo của bà Phạm Thị Phương, SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội.