GDVN- Có lớp chỉ 2 học sinh, có lớp chia thành 3 nhóm, nhưng các em rất chăm ngoan, biết tự học, tự làm bài tập để thầy còn "chạy đi chạy lại" giữa các lớp.
GDVN- Bữa cơm ở trường là bữa cơm ngon nhất trong ngày khi các em được ăn no, đủ chất, đường đến với con chữ của các em cũng vì thế mà bớt gập ghềnh gian nan.
GDVN- Không thể phủ nhận, loại hình trường bán trú đang phát huy tốt tính ưu việt khi hạn chế rất lớn tình trạng HS bỏ học giữa chừng ở những vùng khó khăn.
GDVN- Ở khu vực suối Rằm, không có trường, trẻ con lớn lên thay vì ê a trong các lớp mầm non, Tiểu học, các em lại lăn lê với bùn đất trên những triền đồi.
GDVN- Xã Cun Pheo là khu vực khu vực giáp ranh của 3 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La và Thanh Hóa), điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Đường đến cái chữ của nhiều em còn vất vả.
GDVN- “Nếu có thể lựa chọn lại chắc em sẽ không chọn lấy chồng nữa”, Dàng Y Dế nói với giọng đượm buồn, xốc lại đứa con còn đỏ hỏn trên lưng, lặng lẽ lên nương.
GDVN- Trên đỉnh núi cao, những thôn bản nằm heo hút giữa rừng, tiếng ê a của học trò tạo thành âm điệu của sự sống, thanh điệu gắn liền với những thanh xuân đã qua...
GDVN- Bản Lùng Vùi, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên, Hà Giang) chuẩn bị vào lễ nhảy lửa một lễ hội mang đậm bản sắc núi rừng và tâm linh của người dân tộc Dao miền biên viễn.
GDVN- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
(GDVN) - Câu chuyện sách giả, sách lậu hoành hành là vấn đề không mới song để tìm ra thuốc chữa có lẽ cần phải có sự chung tay của cả xã hội, cộng đồng.
(GDVN) - Lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội, kỹ thuật in ấn, các "đầu nậu" đã gây ra không ít khó khăn cho cuộc chiến chống lại sách giả.
(GDVN) - Trước khi học sinh trở lại trường, các trường trung học phổ thông ở Quảng Trị đã có sự chuẩn bị sẵn sàng giúp các em phòng chống hiệu quả Covid.
(GDVN) -Trong thời gian nghỉ dài khiến các em học sinh trường Húc rất nhớ trường nhớ lớp. Khi nhìn thấy cô giáo các em hỏi đúng một câu “khi mô đi học lại rứa cô”?
(GDVN) - Không có điều kiện chơi ipad, chơi game, xem tivi hay học trực tuyến tại nhà, học sinh vùng miền núi nghỉ dịch thường theo mẹ lên nương hay ở nhà trông em.
(GDVN) - Nhờ có chính sách của Đảng, các quy định của nhà nước, thầy cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu, đồng bào ở vùng này có lẽ vẫn quẩn mãi trong nghèo khó.
(GDVN) - Trên đỉnh thôn Hùn 2 có 10 nóc nhà, nơi đó có một lớp học của thầy giáo người Vân Kiều. Để đến được với điểm trường, người ta phải đi qua con đường đau khổ.
(GDVN) - Bữa cơm trưa với ếch, cá, chuột nướng… học sinh trường Tiểu học Thanh (xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn hành trình tìm con chữ với những bữa cơm như thế