Cần lắm những ngôi sao như Puyol để giữ lại vẻ đẹp nguyên bản cho trận cầu “kinh điển”. Nhưng tiếc là Puyol chỉ thuộc nhóm thiểu số, hơn nữa anh đã già và chẳng thể tham gia vào nhiều trận “El Clasico” trong tương lai.
(GDVN) - Lionel Messi không phải con người trong sạch, không ai là trong sạch. Ai cũng sẽ có lúc bộc lộ mặt tối trong con người của mình, và Messi cũng vậy.
Có vẻ như nhổ bọt đã trở thành tật xấu khó bỏ của Messi, trước khi nhổ bọt trước mặt Mourinho và trợ lý của ông, “La Pulga” từng “phun châu nhả ngọc” vào người cầu thủ Duda của Malaga.
(GDVN) - Raphael Varane và Gerard Pique đã chứng minh rằng El Clasico cũng như mọi trận đấu khác không chỉ được quyết định bởi mỗi các cầu thủ tấn công.
(GDVN) - Phút thứ 60, từ quả tạt bóng bên cánh phải của Essien, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Real khi trước mặt anh chỉ còn là khung thành trống.
Số phận một lần nữa lại đùa bỡn với Ronaldo, anh ghi 3 bàn vào lưới Getafe vào giờ ăn trưa và rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội từ 4 phía khán đài Bernabeu để rồi vào giờ ăn tối lại phải chứng kiến qua tivi đối thủ đáng ghét nhất của mình, Lionel Messi, trút 4 bàn vào lưới Osasuna.
(GDVN) - Marcelo nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo, châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến giữa Real và Barca. Trong đám đông ẩu đả, HLV Mourinho đã chơi trò thọc mắt Vilanova, khi ấy vẫn còn là trợ lý của Guardiola.
Rạng sáng 8-10, ước tính hơn 400 triệu người khắp thế giới theo dõi trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid. Cuối cùng người hâm mộ được mãn nhãn khi hai đội hòa 2-2 với Messi và Ronaldo mỗi người ghi hai bàn.
Đài Canal+ đã bắt được một cảnh đầy ý nghĩa trong trận El Clasico vừa qua khi có vẻ như Lionel Messi chủ động hỏi thăm về tình hình chấn thương của Cristiano Ronaldo.
(GDVN) - Biếm họa độc đáo về trận El Clasico thứ 222: Cuộc chiến của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha nhưng nó đã trở thành cuộc so tài của riêng hai ngôi sao xuất chúng Ronaldo và Messi.