Nhìn lại chặng đường len chân vào showbiz đến bỏ đi bụi của 'bà Tưng'

11/08/2013 11:00
Liễu Phạm
(GDVN) - Sau những nỗ lực nhằm tìm kiếm cho mình một vị trí trong giới showbiz Việt, 'bà Tưng' chính thức bị cấm biểu diễn trên toàn quốc kể cả ở quán bar. Hậu quả của việc 'mưu đồ' nổi tiếng bằng mọi cách của 'bà Tưng' cuối cùng đã nhận được trái đắng khi chính bản thân Lê Thị Huyền Anh phải kêu lên rằng, cô không biết cuộc đời sẽ trôi về đâu.
"Bà Tưng" - cô nàng không thích mặc áo ngực Lê Thị Huyền Anh đã tiêu tốn biết bao giấy mực của giới truyền thông về những hành động phản cảm nhằm len chân vào showbiz bằng mọi cách.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, "bà Tưng" không ngần ngại nói rằng: "Mình không quan tâm những ai chê hay lên án. Quan trọng là một khi đã thích là nhích và không cần phải giải thích. Đúng, mình muốn nổi tiếng, cực kỳ muốn nổi tiếng. Mình muốn được mọi người biết đến mình. Mình không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, như thế buồn lắm. Sóng gió bão bùng mới vui".

Clip nhảy Gentleman là bước đầu tiên trong kế hoạch nổi tiếng của "bà Tưng".
Clip nhảy Gentleman là bước đầu tiên trong kế hoạch nổi tiếng của "bà Tưng".

Bắt đầu nổi lên với clip nhảy Gentleman với những động tác uốn éo, không mặc áo ngực đầy khiêu khích, Huyền Anh bỗng chốc trở thành chủ đề hot cho các facebooker và trở thành cái tên được "chăm sóc" đặc biệt trên các trang mạng xã hội.

Không thỏa mãn với những gì đạt được, Huyền Anh tiếp tục gây bão khi đăng tải clip "giáo dục sinh lý". Đi kèm với những clip nhạy cảm thô thiển này là hàng loạt các phát ngôn sốc về giới tính. Ngay sau đó, cô tiếp tục tung ra clip "dành riêng cho đàn ông" cùng với những lời lẽ tục tĩu khiến dân mạng chán ngán.

"Bà Tưng" liên tiếp tung ra những clip phản cảm nhằm thu hút sự quan tâm của dự luận.
"Bà Tưng" liên tiếp tung ra những clip phản cảm nhằm thu hút sự quan tâm của dự luận.


Tuy nhận được lượng "gạch đá" lớn từ dư luận, nhưng nối tiếp "thành công" ban đầu, "bà Tưng" đã có buổi "trình làng" đầu tiên và chính thức với giới showbiz Việt khi xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt album mới của ca sĩ Lam Trường. Nhưng, trái với dự đoán, "bà Tưng" - Huyền Anh bỗng trở thành kẻ lạc lõng khi bị coi là vị khách "trên trời rơi xuống".

"Bà Tưng" xuất hiện trong buổi ra mắt album mới của ca sĩ Lam Trường.
"Bà Tưng" xuất hiện trong buổi ra mắt album mới của  ca sĩ Lam Trường.

Sau sự việc này, nhân vật "giấu mặt" đứng sau "bà Tưng" lộ diện. Nhạc sĩ Đào Trọng Trịnh - người chống lưng cho "bà Tưng" không giấu mong muốn sẽ đưa 'gà' thành người của công chúng khi anh này cho rằng: "Tại thời điểm này ở showbiz, giọng hát là yếu tố sau cùng chứ không còn là yếu tố đầu tiên".

Ngay sau đó, "bà Tưng" tung clip hát live ca khúc Cô đơn là nỗi đau để chứng minh khả năng ca hát của mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đánh giá giọng hát nhạt nhòa của 'bà Tưng'  không có chút tố chất nào để trở thành ca sĩ.

Lời thú nhận của "bà Tưng" trên trang cá nhân.
Lời thú nhận của "bà Tưng" trên trang cá nhân.

Bẵng đi một thời gian ngắn, kịch bản "tự thú" lại được "bà Tưng" vẽ nên nhằm thu hút sự chú ý từ dư luận. Trong toàn bộ nội dung status, "bà Tưng" thừa nhận âm mưu lẻn chân vào showbiz của mình khi nói: “Vì tôi bất tài nên mới phải cởi đồ để được nổi tiếng, được mong mọi người chú ý. Chứ nếu tôi có tài năng thật sự thì tôi đã không làm những việc như bây giờ”.

Nếu như trước kia, "bà Tưng" luôn miệng nói được gia đình ủng hộ, bạn bè cảm thông thì giờ cô cho biết hành động của mình bị “chửi rủa, lên án, bị người thân từ mặt, bị bạn bè nghỉ chơi, phải bảo lưu việc học”.
 
Đặc biệt, là lời thú nhận: “Tôi ước tôi được hát hay - nhảy đẹp để được làm ca sĩ hay diễn viên gì đó như các anh chị trong showbiz bây giờ. Nhưng sự thật quá phũ phàng... Tài năng không có thì lấy cái gì để mà phục vụ”, khiến người nghe cảm thấy ngán ngẩm cho "ước mơ" trơ trẽn của cô gái này.

Tuy nhiên, chiêu trò "hối lỗi" này của "bà Tưng" nhanh chóng bị vạch mặt khi cô tiếp tục "ngựa quen đường cũ" với chiêu tung ảnh phản cảm cùng lời lẽ khiếm nhã ngày kỷ niệm thiêng liêng của dân tộc (ngày 27/7). Cùng với thời gian đó (tối 19/7), "bà Tưng" tiếp tục xuất hiện với tư cách "khách không mời" trong chương trình ở White Palace, TP.HCM. 

Lần này, "bà Tưng" bất ngờ sánh bước cùng doanh nhân Hùng Cửu Long trong sự ngỡ ngàng của quan khách. Nhiều người tỏ thái độ khó chịu, dò xét trước sự có mặt của vị khách vô danh. Dường như cảm nhận được sự lạc lõng bởi sự có mặt của mình, trong suốt buổi tiệc, "bà Tưng" không rời khỏi bàn ăn và chỉ trò chuyện với riêng người bạn của mình - Hùng Cửu Long.

"Bà Tưng" bất ngờ sánh bước cùng 'ông Tưng' Hùng Cửu Long trong một event.
"Bà Tưng" bất ngờ sánh bước cùng  'ông Tưng' Hùng Cửu Long trong một event.
Loạt ảnh "tình tứ" của doanh nhân Hùng Cửu Long với "bà Tưng" được 'ông Tưng' chia sẻ trên trang cá nhân.
Loạt ảnh "tình tứ" của  doanh nhân Hùng Cửu Long với "bà Tưng" được 'ông Tưng' chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng thời, ngay trong buổi sáng hôm sau, trên trang cá nhân của Hùng Cửu Long đăng tải loạt ảnh "tình tứ" đến khó hiểu của anh bên "bà Tưng". Chia sẻ quan điểm của mình về "hiện tượng" "bà Tưng", Hùng Cửu Long cho biết trang cá nhân rằng: "Cô ấy là là người sáng tạo, can đảm. Tôi hoàn toàn ủng hộ, bởi cô ấy đã đạt mục đích, còn tốt hay xấu là chuyện khác”. Trước đó, Hùng Cửu Long từng chia sẻ mong muốn được trở thành "ông Tưng". 

Tuy nhiên, "đôi bạn cùng tiến" nhanh chóng bị dư luận vạch mặt với chiêu PR bản thân quá lộ liễu.

Tấm poster quảng cáo một buổi diễn của "bà Tưng" tại bar Max3 Hà Nội.
Tấm poster quảng cáo một buổi diễn của "bà Tưng" tại bar Max3 Hà Nội.

Sau đỉnh điểm của sự phản cảm, cư dân mạng ngỡ ngàng khi chứng kiến tấm poster quảng cáo buổi biểu diễn của "bà Tưng" tại một quán bar ở Hà Nội.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận, Sở VHTT&DL Hà Nội đã có công văn cấm buổi biểu diễn có sự xuất hiện của nhân vật "bà Tưng".

Không lâu sau đó, một bức ảnh chụp tấm quảng cáo nhân vật được cho là "Hiện tượng 2013" - "bà Tưng" tại Nha Trang được chia sẻ trên mạng cũng nhanh chóng bị yêu cầu dỡ bỏ. Sự lì lợm của nhân vật "bà Tưng" khiến cơ quan quản lý văn hóa không thể làm lơ khi hình ảnh cô nàng không thích mặc áo ngực biểu diễn trong bar ở Sài Gòn được một blogger chia sẻ trên mạng.

Ngày 7/8, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Đăng Chương ký văn bản gửi cho các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong cả nước yêu cầu tạm ngừng cấp phép biểu diễn cho các chương trình của cô gái Lê Thị Huyền Anh - "bà Tưng".

"Bà Tưng" bất ngờ biểu diễn trên sân khấu tại một quán bar ở Sài Gòn.
"Bà Tưng" bất ngờ biểu diễn trên sân khấu tại một quán bar ở Sài Gòn.

Quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn như một gáo nước lạnh đối với "bà Tưng". Tối ngày 8/8, trang cá nhân của nhân vật tai tiếng này chính thức đóng cửa. Quản lý của cô cho biết, việc bị cấm biểu diễn trên cả nước là ngoài dự đoán của cả ê kíp, vì thế, tới thời điểm này, họ vẫn chưa biết xử trí ra sao. Đồng thời, trong thời điểm này, "bà Tưng" sẽ tạm ngưng "len chân" vào showbiz và lui về "ở ẩn" với dự định thực hiện "một vài bộ ảnh không sex".

Trang Ihay.vn dẫn lời tâm sự của cô gái tai tiếng - "bà Tưng" sau đó: "Từ khi biết tin Cục nghệ thuật cấm em biểu diễn, em thật sự rất buồn và tuyệt vọng. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Em chẳng biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu. Quả thật là em đang trong những ngày tuyệt vọng nhất của đời mình, em chỉ còn biết đi lang thang đâu đó mà thôi".

"Bà Tưng" - Huyền Anh cũng khẳng định: "Chỉ vì những lúc “điên điên” nông nổi, muốn nổi loạn để rồi gây ra cơ sự này. Em ân hận nhiều lắm. Muốn quay ngược thời gian trở lại… nhưng không được rồi... Đôi lúc điên điên không kiềm chế bản thân mình nên em mới làm những điều không đúng trên Facebook. Bây giờ thì em ân hận vì những gì đã qua. Nên chắc chắn em sẽ không bao giờ quay hay đăng tải những hình ảnh, đoạn clip sexy nữa đâu".

"Không ai có thể hiểu được những mệt mỏi mà em đang trải qua. Giống như không có lối thoát và lạc mất phương hướng. Thời gian sắp tới em chẳng biết làm gì, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Bởi quay lại trường học cũng chẳng được vì đã xin tạm dừng. Không còn mặt mũi nào để quay về nhà vì làm mất mặt ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Rồi không ít bạn bè ruồng bỏ, xa lánh, đặc biệt là “ăn đá”, “ăn gạch” của dư luận suốt thời gian qua. Em thật sự thấy ân hận nhiều lắm", "bà Tưng" ăn năn.
Liễu Phạm