5 giờ sáng ngày 10/10, đồng bào đã xếp hàng dài qua Lăng Bác

10/10/2013 09:44
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Sáng nay (10/10), đồng bào cả nước lại tiếp tục hướng trái tim về ngôi nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30, Hoàng Diệu) để vào viếng hương hồn Đại tướng.
Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ ngày gia đình Đại tướng bắt đầu mở cửa đón đồng bào vào viếng. Và cũng theo thông tin từ gia đình, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng đồng bào được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng.
Dòng người vẫn nối tiếp nhau trên các con phố để xếp hàng lần lượt và viếng Đại tướng. Chỉ mới hơn 5 giờ sáng, nhưng dòng người xếp hàng đã dài qua Lăng Bác, kéo sang đường Hoàng Văn Thụ và kéo dài về hướng đường Hoàng Diệu (gần đường Bắc Sơn).
Có nhiều người dân đã xếp hàng từ lúc 2- 3 giờ sáng để mong được vào viếng hương hồn Đại tướng sớm. Còn những người tới muộn hơn phải xếp cách rất xa ngôi nhà 30 Hoàng Diệu.  Dù phải đứng đợi lâu, dù phải xếp hàng dài… nhưng nhiều người vẫn không nản lòng và chỉ mong muốn được vào viếng hương hồn Đại tướng.
Hơn 5 giờ sáng, con đường phía trước lăng Hồ Chí Minh đông kín người đang xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.
Hơn 5 giờ sáng, con đường phía trước lăng Hồ Chí Minh đông kín người đang xếp hàng đợi vào viếng Đại tướng.
Dù 7 giờ gia đình Đại tướng mới mở cửa đón khách nhưng đồng bào đã chuẩn bị và tới rất sớm.
Dù 7 giờ gia đình Đại tướng mới mở cửa đón khách nhưng đồng bào đã chuẩn bị và tới rất sớm.
Người đứng, người ngồi… có cả những người khách nước ngoài cũng đang xếp hàng để đợi tới giờ vào viếng.
Người đứng, người ngồi… có cả những người khách nước ngoài cũng đang xếp hàng để đợi tới giờ vào viếng.
Mỗi người một việc nhưng mong nguyện chính vẫn là muốn được vào viếng Đại tướng.
Mỗi người một việc nhưng mong nguyện chính vẫn là muốn được vào viếng Đại tướng.
Dòng người kéo dài hết trên đường Điện Biên Phủ, qua Lăng Bác rồi kéo dài tiếp tới đường Hoàng Văn Thụ.
Dòng người kéo dài hết trên đường Điện Biên Phủ, qua Lăng Bác rồi kéo dài tiếp tới đường Hoàng Văn Thụ.
Đoàn cựu chiến binh huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gồm 61 đồng chí cũng đã có mặt từ 6 giờ sáng
Đoàn cựu chiến binh huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gồm 61 đồng chí cũng đã có mặt từ 6 giờ sáng
Những bông hồng tươi thắm màu cờ được mọi người chọn
Những bông hồng tươi thắm màu cờ được mọi người chọn
Hội Cựu chiến binh CB3 chiến dịch lịch sử Việt Nam tỉnh Hưng Yên đang vội vã về xếp hàng để vào viếng Đại tướng.
Hội Cựu chiến binh CB3 chiến dịch lịch sử Việt Nam tỉnh Hưng Yên đang vội vã về xếp hàng để vào viếng Đại tướng.
Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh Tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên mang ảnh Đại tướng về viếng Người.
Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh Tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên mang ảnh Đại tướng về viếng Người.
Không phân biệt tuổi tác, tầng lớp… đồng bào vẫn hướng trái tim về nơi Đại tướng ở.
Không phân biệt tuổi tác, tầng lớp… đồng bào vẫn hướng trái tim về nơi Đại tướng ở.
Bức ảnh Đại tướng chụp cùng đoàn cựu chiến binh Hương Canh (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) ngày 18/12/1997 được anh Nguyễn Văn Bài mang đi cùng
Bức ảnh Đại tướng chụp cùng đoàn cựu chiến binh Hương Canh (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) ngày 18/12/1997 được anh Nguyễn Văn Bài mang đi cùng
Thầy cô và học sinh trường THPT Trí Đức (Hà Nội) đến Viếng Đại tướng.
Thầy cô và học sinh trường THPT Trí Đức (Hà Nội) đến Viếng Đại tướng.
Đoàn cựu chiến binh nhân dân khối 3, phường Phúc Lợi, quận Long Biên đến viếng Đại tướng lúc 5 giờ sáng.
Đoàn cựu chiến binh nhân dân khối 3, phường Phúc Lợi, quận Long Biên đến viếng Đại tướng lúc 5 giờ sáng.
Cá nhân anh Đỗ Quang Hiệu (Quảng Ninh) cũng chuẩn bị một tấm hình Đại tướng để viếng hương hồn cụ.
Cá nhân anh Đỗ Quang Hiệu (Quảng Ninh) cũng chuẩn bị một tấm hình Đại tướng để viếng hương hồn cụ.
Dòng người nối tiếp, nối tiếp nhau….
Dòng người nối tiếp, nối tiếp nhau….
Hình ảnh trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc hơn 7 giờ sáng nay.
Hình ảnh trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc hơn 7 giờ sáng nay.
Mọi người đang vội vàng đi về điểm cuối hàng để cùng đồng bào cả nước vào viếng Đại tướng.
Mọi người đang vội vàng đi về điểm cuối hàng để cùng đồng bào cả nước vào viếng Đại tướng.
TRẦN KHÁNG