Con nuôi của Đồn Biên phòng Nhật Lệ

16/10/2018 06:53
Bài và ảnh: Thủy Phan
(GDVN) - Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Nghĩa đã được Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Quảng Bình) nhận nuôi dưỡng.

Em Phạm Gia Nghĩa, sinh năm 2007, có mẹ là Võ Thị Hoa, bố là Phạm Tý, trú tại tổ dân phố 3, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Nghĩa hiện đang là học sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Hải Thành, thành phố Đồng Hới.

Nghĩa có chị học lớp 8, hai chị em học cùng trường và đều là học sinh giỏi.

Hoàn cảnh của Nghĩa khá đặc biệt, bố bị khuyết tật câm bẩm sinh cùng bệnh hiểm nghèo. Ông bà nội đã hơn 80 tuổi.

Mẹ Nghĩa - bà Võ Thị Hoa bán hàng ở chợ Đồng Hới. Dù thức khuya, dậy sớm nhưng thu nhập hàng ngày cũng chỉ được từ 50 – 70 nghìn đồng và phải nuôi đến 5 miệng ăn. Cuộc sống vô cùng khó khăn.

Nghĩa mới 12 tuổi nhưng đã biết tự nấu cơm, giặt giũ, được các thầy cô giáo đánh giá có tố chất tốt, chăm ngoan, học giỏi.

Để khích lệ tinh thần của em, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã đưa Nghĩa vào danh sách của chương trình “Nâng bước em đến trường năm 2018”. 

Lễ ký kết nhận nuôi dưỡng em Phạm Gia Nghĩa.
Lễ ký kết nhận nuôi dưỡng em Phạm Gia Nghĩa.

Phạm Gia Nghĩa trở thành con nuôi của biên phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, sinh hoạt với bộ đội.  

Mỗi tháng, Đồn Biên phòng Nhật Lệ sẽ hỗ trợ Nghĩa toàn bộ số tiền ăn uống, ngủ nghỉ tại đơn vị, áo quần, cặp sách, phương tiện, vật chất phục vụ học tập hàng ngày.

Trong quá trình thực hiện, Đồn Biên phòng Nhật Lệ sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để kèm cặp, bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống cho em.

Nghĩa trở thành con nuôi của biên phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, sinh hoạt với bộ đội.
Nghĩa trở thành con nuôi của biên phòng, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, sinh hoạt với bộ đội.

Em Phạm Gia Nghĩa chia sẻ: “Em rất biết ơn các chú ở Đồn Biên phòng Nhật Lệ. Ở ngôi nhà mới, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, nỗ lực tu dưỡng phẩm chất đạo đức để sau này thành người có ích cho xã hội”.

Bài và ảnh: Thủy Phan