Thầy tôi

14/11/2018 06:00
Lê Đình Vượng
(GDVN) - Bọn tôi đèn sách qua sông/ Thầy tôi mở bến khơi thông con đò/ Vượt lên nước cả, sóng to/ Con thuyền chở đạo thầy lo suốt đời.

LTS: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tác giả Lê Đình Vượng hiện đang công tác tại tỉnh Hải Dương đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ với mong muốn được thể hiện tình cảm cũng như sự tri ân sâu sắc nhất tới người thầy của mình.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. 

 Bọn tôi đèn sách qua sông

Thầy tôi mở bến khơi thông con đò 

Vượt lên nước cả, sóng to

Con thuyền chở đạo thầy lo suốt đời

Giờ đây tóc bạc da mồi

Lẽ thầy phải được nghỉ ngơi, dưỡng già

Thế mà thầy vẫn tran hòa

Việc làng, việc xã, việc nhà, việc chung

Thầy tôi tự tại, ung dung

Ở đâu cũng phải tận cùng sẻ chia

Chong đèn đọc sách đêm khuya

Làm thơ, viết báo chẳng mơ mộng gì

Thầy tôi không chịu sống quỳ

Giữ mình trung thực đến khi trọn đời

Thầy tôi lấy việc thay lời

Luôn tay, luôn mắt chẳng ngơi nghỉ nào

Thầy tôi lịch thiệp, thanh tao

Thầy tôi sức khỏe dồi dào ai hơn

Thầy tôi đẹp mãi tâm hồn

Để tôi được ngẫm, được ôm hôn thầy.

Lê Đình Vượng