Một người Mỹ hôn mê tự nhiên sống lại một cách kỳ diệu

24/12/2011 08:15
Nguyễn Hường (theo 1TV)
(GDVN) - Một phép lạ đã xảy ra trong ngành y tế ở Mỹ khi một bệnh nhân hôn mê vĩnh viễn đã đột ngột sống lại ngay trước khi bị rút máy hỗ trợ sống nhân tạo.
Bệnh nhân sống lại một cách kỳ diệu trên được xác định là nam sinh Sam Sthmisdt, người đã rơi vào  trạng thái hôn mê sâu và sống cuộc sống thực vật kể từ sau khi bị tai nạn xe hơi trong tháng 10/2011.
Sam Sthmisdt đã tỉnh lại 1 giờ trước khi các bác sĩ đưa ra quyết định về"cái chết nhân đạo"
Sam Sthmisdt đã tỉnh lại 1 giờ trước khi các bác sĩ đưa ra quyết định về"cái chết nhân đạo"
Sau nhiều tháng theo dõi, các bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng Sam sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa do bộ não đã chết.

Các bác sĩ điều trị đã quyết định sẽ tiến hành hội chuẩn cuối cùng, mà trong đó dự kiến họ sẽ đưa ra quyết định rút máy hỗ trợ sự sống nhân tạo của Sam để cậu có thể yên nghỉ.
Sam Sthmisdt đã nói chuyện được bình thường và đi lại bằng xe lăn
Sam Sthmisdt đã nói chuyện được bình thường và đi lại bằng xe lăn
Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một giờ trước khi cuộc họp trên bắt đầu, Sam đột ngột mở mắt. Vài ngày sau đó, cậu đã có thể nói chuyện và đi lại bằng xe lăn.

"Đó đúng là một phép lạ" - Sam thừa nhận.
Nguyễn Hường (theo 1TV)