Giác quan thứ 6 của Hoa hậu Tài năng

29/12/2011 12:51
Văn Trinh
(GDVN) - Hoa hậu tài năng 2010 Nguyễn Phạm Bích Trâm đã có cuộc "chuyện phiếm" thú vị với Giáo dục Việt Nam trước thềm năm mới 2012.

- Nhìn lại năm 2011, Trâm thấy hài lòng chứ?

Chưa hài lòng lắm, nhưng tạm chấp nhận được.


- Cuối năm thường đen đủi, Trâm có "dính" vận đen nào không?

Có chứ, nhiều là đằng khác.


- Đó là?

Trâm bị mất chiếc điện thoại yêu thích nhất. Năm mèo là năm xui nhất trong tứ hành xung. Trâm hơi mê tín một chút!
Cơ hội tuyệt vời từng bỏ lỡ năm 2011 là không thể tham gia Hoa hậu Trái đất.
Cơ hội tuyệt vời từng bỏ lỡ năm 2011 là không thể tham gia Hoa hậu Trái đất.

- Điều “dở hơi” nhất từng làm năm 2011?

Không có!


- Vậy thì việc làm “ngốc nghếch” vậy?

Cũng không có luôn.


- Cơ hội tuyệt vời từng bỏ lỡ năm 2011?

Không tham gia Hoa hậu Trái đất.

- “Đại diện một đất nước đi thi mà không kịp chuẩn bị được gì về kiến thức, kỹ năng rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn điều đó xảy ra”, Trâm đã từng nói vậy và có vẻ chị đang tiếc nuối cơ hội này?
Đúng vậy, thời gian để tập luyện kỹ năng và kiến thức dự thi Hoa hậu trái đất chỉ có đúng 2 ngày nên Trâm lo lắng. Hơn nữa, việc học của Trâm đang bước vào giai đoạn nước rút nên không thể dừng lại được. Thật sự, việc học hành với Trâm rất quan trọng vì Trâm từng bỏ lỡ 1 năm học rồi. Nhưng, quả thật, Trâm thấy hối tiếc khi bỏ lỡ 1 cuộc thi mang tầm quốc tế.


- Thời điểm này, Trâm có cho rằng đưa ra quyết định từ chối thi là vội vàng, nông nổi?

Tôi nghĩ bản thân làm đúng.


- Khi người ta hỏi một câu mà chị không muốn trả lời, sẽ cư xử thế nào?

Cười, tiếp đó quay mặt đi chỗ khác.


- Nếu đối phương cố gặng hỏi bằng được?

Chắc là mỉm cười và nói: Tại sao bạn lại muốn biết đến vậy!


- Lời khen tặng thú vị nhất năm 2011 khiến chị nhớ mãi?

Bích Trâm ngày càng đẹp và tỏa sáng.


- Một người khen Trâm đẹp, người khác khen tỏa sáng. Trâm thích lời khen nào?

Thích cả 2. Phụ nữ mà!


- Chọn 1 đi, tham quá!

Có lẽ là thích được khen tỏa sáng hơn. Bởi mình đẹp thì mới tỏa sáng được chứ. Tỏa sáng bao gồm cả đẹp.


- Nói vậy khác nào Trâm gián tiếp chê phụ nữ xấu sẽ không thể tỏa sáng?

Đang nói về bản thân Trâm thôi mà!


- Hỏi thêm 1 câu liên quan về phụ nữ. Theo Trâm, phụ nữ xấu có tỏa sáng được không?

“Đằng sau tất cả những công trình vĩ đại nhất của thế giới này đều có bóng dáng của người phụ nữ”, đó mới là điều đúng nhất khi nói về phụ nữ.


- Liên quan một chút về bản thân, Trâm có người yêu chưa?

Đã có và đang rất hạnh phúc.


- Chọn ra 6 chữ nói về một nửa của chị?

Chung thủy, chăm sóc, thương yêu.


- Chị đánh giá cao đức tính nào của người yêu ?

Chung thủy.


- “Chung thủy” là yếu tố lựa chọn hàng đầu khi muốn hạ gục Trâm?

Đàn ông chung thủy mới yêu thương, chăm sóc và biết lo lắng cho phụ nữ chúng tôi chứ!


- Sẵn lòng bật mí đôi chút về một nửa của chị?

Trâm chưa bao giờ nói về người đó trên báo. Lần đầu tiên chia sẻ nên không biết nói gì nữa.


-Thì, nói gì ... Trâm cảm thấy thoải mái?

Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, anh ấy hơn tôi hơn 1 tuổi, đang đi học thôi. Chia sẻ đôi chút rồi đấy!


- Lời tỏ tình của người được cho là chung thủy có “lãng mạn” không?

Bích Trâm đang rất hạnh phúc vì có được người đàn ông chung thủy yêu thương.
Bích Trâm đang rất hạnh phúc vì có được người đàn ông chung thủy yêu thương.

Đơn giản như bao người khác thôi mà. “Em đồng ý làm bạn gái anh nha”, vậy thôi!


- Làm sao chị biết anh ấy là người chung thủy – như tiêu chí của Trâm?

Hãy tìm hiểu và cảm nhận.


- Khi mới yêu, thường khó cảm nhận sự chung thủy lắm?

Yêu là phải tin. Trâm ít khi mở lòng mình với người khác, nhưng cảm nhận về đối phương thường rất đúng. Giác quan của Trâm tốt lắm đấy!


- Theo Trâm, tình yêu đem đến điều gì cho người phụ nữ?

Hạnh phúc.


- Đề cao chung thủy, hẳn trong cuộc sống, Trâm sợ nhất sự phản bội?

Không hẳn. Đó chỉ là 1 phần thôi.


- Điều chị sợ nhất?

Sợ nghèo.


- Trâm ám ảnh bởi sự nghèo khổ?

Có thể coi là vậy. Nhà Trâm kinh tế cũng bình thường, tuy nhiên, nhìn cảnh nghèo khổ của những người kém may mắn không đủ ăn, đủ mặc thực sự thấy họ tội nghiệp.


- Ai đó nhận xét điều Trâm nói sáo rỗng thì sao?

Ai nghĩ sao cũng được. Chủ yếu là cái tâm của mình thôi.


- Câu cửa miệng Trâm thường dùng?

Trời ơi!


- Người đời vẫn nói: Hồng nhan bạc phận, vậy tại sao phụ nữ ai cũng thích mình xinh đẹp, lộng lẫy?

Tùy thôi, thời buổi này có phải ai đẹp cũng khổ đâu.


- Thời hiện đại, phụ nữ đẹp được lợi gì?

Nhiều thứ lắm, đó là mối quan hệ, ngoại giao… Tuy vậy, đẹp cần thêm yếu tố thông minh nữa.


- Còn cái lợi nào khác không?

Được nhiều người ngắm nhìn và sắn đón.


- Chính cái lợi đó làm hư hỏng phụ nữ!

Có thể, nếu người đó không biết mình là ai, mình đang ở đâu.


- Trâm từng gặp lời đề nghị khiếm nhã - kiểu trao đi đổi lại chưa?

Trâm chưa từng gặp.


- Nhận được tin nhắn "gạ tình - đổi tiền" chị ứng xử thế nào?

Im lặng là vàng - ông cha dạy rồi đó.


-Nếu ngày nào cũng nhận được vài chục tin nhắn gạ gẫm khiếm nhã thì sao?

Vẫn im lặng. Nhắn tin lại có nghĩa mình tạo cho người ta cơ hội rồi!


- Thử khám phá điều quan trọng nhất với Trâm qua những con số bất kỳ nhé! 


Sẵn sàng thôi.

- 2011?

Năm nhiều vận xui và nỗi buồn nhất.


- 2012?

- Nghĩ ngay tới năm mới, tuy nhiên chưa biết trước sẽ thế nào. Mong là năm mới có sức khỏe và bình an.


- 2010?

Năm đáng nhớ. Trâm đăng quang ngôi vị Hoa hậu tài năng cuộc thi Hoa hậu VN.


- 10.000?

Mới hôm trước (27/12) còn đúng 10 nghìn đồng trong túi.


- 99?

- Không có ý nghĩa gì lắm!  


- 18?

Là ngày sinh nhật của Trâm.


- 1 con số khác vô cùng quan trọng với Trâm?

2002. Đó là năm mẹ Trâm mất. Trâm rất yêu mẹ.


- Cảm ơn những chia sẻ của Trâm.

Văn Trinh