Bé gái Ấn Độ trong vai nữ thần trinh tiết

13/01/2012 17:03
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một năm trước thời kỳ dậy thì, các bé gái ở Ấn Độ và một bộ phận tại Nepal sẽ được tham gia cuộc bình chọn làm nữ thần trinh tiết trong lễ hội tôn giáo được hàng ngàn tín đồ yêu thích. Họ được gọi là các Kumari.
Các Kumari sẽ được mặc bộ trang phục đỏ vàng và được hàng ngàn tín đồ tôn thờ. Họ được cho là hiện thân của nữ thần Kali và xuất hiện 13 lần trong năm.
Các Kumari sẽ được mặc bộ trang phục đỏ vàng và được hàng ngàn tín đồ tôn thờ. Họ được cho là hiện thân của nữ thần Kali và xuất hiện 13 lần trong năm.
Sau khi được chọn, các Kumari sẽ dành thời gian còn lại trong năm sống trong đền và chỉ xuất hiện trước mặt người khác trong những dịp đặc biệt.
Sau khi được chọn, các Kumari sẽ dành thời gian còn lại trong năm sống trong đền và chỉ xuất hiện trước mặt người khác trong những dịp đặc biệt.
Cô bé Matina Shakya, Kumari mới nhất trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng
Cô bé Matina Shakya, Kumari mới nhất trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng
Trong niềm tin của người Ấn Độ và Nepal, Kumari tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và bảo vệ họ khỏi quỷ dữ
Trong niềm tin của người Ấn Độ và Nepal, Kumari tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và bảo vệ họ khỏi quỷ dữ
Đến tuổi dậy thì, họ sẽ được gửi trở về với gia đình và một Kumari sẽ lại được chọn thay thế.
Đến tuổi dậy thì, họ sẽ được gửi trở về với gia đình và một Kumari sẽ lại được chọn thay thế.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)