Vụ ôsin bị tra tấn: Nhìn vết thương lành rồi cũng phải phát hoảng

20/01/2012 13:00
Hải Sơn
(GDVN) - Sau thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, bà Phương đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, nhìn những vết bỏng đang lành này, mọi người cũng phải phát hoảng!.
Cụ Tạ Thị Huê (mẹ bà Phương) mừng vui vì con gái xuất viện về nhà
Cụ Tạ Thị Huê (mẹ bà Phương) mừng vui vì con gái xuất viện về nhà
Nhưng cụ Huê không khỏi đau xót vì những vết bỏng trên người bà Phương
Nhưng cụ Huê không khỏi đau xót vì những vết bỏng trên người bà Phương
Cụ Huê (95 tuổi) tâm sự với PV báo GDVN: "Con nó (tức bà nói bà Phương - PV) mẹ con có no, có đói còn chăm được nhau"
Cụ Huê (95 tuổi) tâm sự với PV báo GDVN: "Con nó (tức bà nói bà Phương - PV) mẹ con có no, có đói còn chăm được nhau"
Bà Phương về nhà nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn, tinh thần không ổn định bởi những ám ảnh của các vêt thương
Bà Phương về nhà nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn, tinh thần không ổn định bởi những ám ảnh của các vêt thương
Nhìn những vết thương đang mọc da non này cũng phải ghê sợ
Nhìn những vết thương đang mọc da non này cũng phải ghê sợ
Lớp da bị bỏng bong tróc và đang mọc da non
Lớp da bị bỏng bong tróc và đang mọc da non
Thật sự kinh hãi
Thật sự kinh hãi
Và đây là những vết bỏng đang liền da này nữa!
Và đây là những vết bỏng đang liền da này nữa!
Rợn tóc gáy!
Rợn tóc gáy!

Hai mẹ con cụ Huê ăn bữa cơm trưa đạm bạc cùng nhau sau 3 ngày bà Phương xuất viện trở về nhà
Hai mẹ con cụ Huê ăn bữa cơm trưa đạm bạc cùng nhau sau 3 ngày bà Phương xuất viện trở về nhà
Bà Phương đã ăn được cơm sau khi bị bà chủ Trần Thị Tuyết Minh ép ăn 20 quả ớt tươi và uống nước nóng già đến phồng rộp mồm miệng
Bà Phương đã ăn được cơm sau khi bị bà  chủ Trần Thị Tuyết Minh ép ăn 20 quả ớt tươi và uống nước nóng già đến phồng rộp mồm miệng
Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi bà Phương tại nhà
Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi bà Phương tại nhà
Hải Sơn